Thể thao >> Champions League

Jurgen Klopp và Liverpool: Cùng nhau dệt mộng vàng

Bất chấp sự quan tâm đặc biệt từ Man Utd, HLV Jurgen Klopp vẫn luôn chờ đợi cơ hội để trở thành "thuyền trưởng" của Liverpool.

Jurgen Klopp và Liverpool: Cùng nhau dệt mộng vàng

Man Utd được coi là đội bóng nổi tiếng nhất thế giới và có tiềm lực tài chính cực mạnh. Tuy nhiên, họ lại không đủ sức hấp dẫn với Jurgen Klopp. HLV người Đức cho biết ông luôn luôn chọn đến Liverpool trước Man Utd.

Sau khi bị Dortmund sa thải vào năm 2015, HLV Klopp nhận được sự quan tâm của khá nhiều đội bóng xứ sương mù, đặc biệt là hai đại gia M.U và Chelsea. Quỷ đỏ thời điểm đó, đang bết bát dưới triều đại của Luis Van Gaal, trong khi The Blues cũng đang rục rịch sa thải Mourinho. Cả hai đội bóng này đều thể hiện sự quan tâm tới HLV người Đức, nhưng không đội bóng nào thành công. Cuối cùng Liverpool đã ra tay để đưa Klopp về thay thế vị trí của Brendan Rodgers.

Chia sẻ trước thềm trận chung kết Champions League với Real Madrid, Jurgen Klopp nói: “Tôi yêu lịch sử. Tôi cũng là người thích sự lãng mạn trong bóng đá. Tôi tin chắc mình có thể giúp Liverpool. Ngược lại, tôi hiểu họ cần tôi ở thời điểm đó hơn ai hết. Vì thế, tôi nghĩ Liverpool chính là lựa chọn tốt nhất”.

“Khi nghe họ trình bày các vấn đề của CLB, tôi lập tức nghĩ rằng: Tôi chính là HLV hoàn hảo cho CLB này. Ngoài ra có một yếu tố khác. Cho dù Liverpool là một thương hiệu rất lớn trên toàn cầu, nhưng ở Melwood (trung tâm huấn luyện của Liverpool), mọi người vẫn là một gia đình. Bạn có thể đi vào và cảm nhận rõ điều đó”.

“Tôi phải cải thiện và phát triển đội bóng, nhưng chắc chắn tôi không muốn mỗi sáng phải đến phòng làm việc với bộ vét bóng bẩy và cà vạt sang trọng. Đó không phải là tôi”.

Trong quá khứ, Klopp từng đưa Dortmund lọt vào chung kết Champions League năm 2014 nhưng họ đã thất bại trước Bayern Munich. Đến Liverpool, ông cũng lập tức giúp đội bóng này lọt vào chung kết Europa League năm 2016 nhưng để thua Sevilla. Trận đấu với Real Madrid cuối tuần này sẽ là trận chung kết cúp châu Âu thứ 3 trong sự nghiệp của Klopp.

Theo A Phi (Tiền Phong)