Thể thao >> SEA Games 31

Hùng Dũng nói gì sau bàn thắng quý hơn ‘vàng 10’?

Hùng Dũng đã có những chia sẻ của bản thân sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar ở lượt trận thứ 3 môn bóng đá nam SEA Games 31.

Hùng Dũng nói gì sau bàn thắng quý hơn ‘vàng 10’?

Ở phút 76, “biển người” trên sân Việt Trì đã bùng nổ với bàn thắng mở tỷ số của Đỗ Hùng Dũng. Xuất phát từ pha chọc khe đẳng cấp của Hoàng Đức, cầu thủ vào sân thay người Văn Đô đã thoát xuống đáy rồi trả ngược lên đầy thuận lợi để Hùng Dũng thực hiện một cú đá vào góc chết, khiến thủ môn Pyae Phyo Thu phải đứng chôn chân.

Pha dứt điểm của Hùng Dũng tưởng chừng rất dễ dàng nhưng không phải như vậy. Đầu tiên là pha chọn vị trí đầy thông minh của thủ quân U23 Việt Nam. Thứ 2, nếu đó là một cú đá với lực đi quá mạnh, chưa chắc đã có bàn thắng. Ở tình huống này, Hùng Dũng đã thực hiện một pha bẻ cổ chân với lực vừa đủ để lái trái bóng đi vào góc xa. Hay nói như dân “phủi”, đấy là một pha “bỏ góc” đẳng cấp của Hùng Dũng.

Sau trận đấu Hùng Dũng nói rằng: “Vui nhất với tôi và các đồng đội là mang lại hạnh phúc cho NHM Việt Nam”. Thủ quân của U23 Việt Nam cũng thừa nhận rằng: “U23 Việt Nam vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng toàn đội sẽ cố gắng chiến đấu và chơi với tinh thần cao nhất. Sự cổ vũ của NHM sẽ một phần nào đó khoả lấp những khó khăn gặp phải”.

Về đối thủ tiếp theo là U23 Timor Leste, Hùng Dũng nhận xét: “Đây là một đội bóng đã tiến bộ rất nhiều nhưng U23 Việt Nam sẽ cố gắng đá đẹp để chiến thắng mang lại niềm vui cho tất cả mọi người”.

Theo Đam San (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/cac-doi-tuyen-tre-viet-nam/hung-dung-noi-gi-sau-ban-thang-quy-hon-vang-10-3663642205.html