Thể thao >> Champions League

Hơn 200.000 người kí thỉnh nguyện thư yêu cầu trừng phạt Ramos

Một thỉnh nguyện thư yêu cầu trừng phạt trung vệ Sergio Ramos của Real Madrid đã có hơn 200.000 người kí sau khi cầu thủ của Real Madrid gây chấn thương cho tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool.

Hơn 200.000 người kí thỉnh nguyện thư yêu cầu trừng phạt Ramos
Pha khóa tay của Ramos khiến Salah chấn thương

Trong trận chung kết Champions League diễn ra rạng sáng qua, Real Madrid đã giành chiến thắng 3-1 trước Liverpool. Sai lầm của thủ môn Loris Karius và chấn thương của Salah là những điểm nhấn khiến cho đội bóng thành phố cảng nước Anh phải nhận thất bại.

Dù Real Madrid giành chiến thắng nhưng đội trưởng của đội bóng này là Ramos đã phải nhận sự chỉ trích nặng nề khi anh gây ra chấn thương cho Salah, ngôi sao sáng nhất bên phía Liverpool bằng một pha "khóa tay" kín.

Sau trận đấu, Ramos đã gửi lời chúc Salah mau chóng bình phục để dự World Cup 2018 trên trang cá nhân Twitter. Tuy nhiên, hành động này của cầu thủ người Tây Ban Nha đã không thể khiến người hâm mộ Liverpool và người Ai Cập nguôi giận.

Trên trang web change.org, một thỉnh nguyện thư yêu cầu UEFA và FIFA trừng phạt Ramos đã được đưa lên. Dù mới chỉ qua một ngày nhưng thỉnh nguyện thư này đã có đến hơn 200.000 người kí tên.

Hơn 200.000 người kí thỉnh nguyện thư yêu cầu trừng phạt Ramos - 1
Salah đã bật khóc khi rời sân

"Sergio Ramos đã cố tình khóa tay Mohamed Salah khiến anh này bị trật khớp vai, không những không thể thi đấu tiếp trận chung kết mà còn có nguy cơ vắng mặt ở World Cup. Không chỉ vậy, anh ta còn tiếp tục có những hành động khiêu khích khiến cầu thủ Liverpool phạm lỗi dẫn đến việc Mane bị trọng tài phạt thẻ vàng. 

Sergio Ramos là một tấm gương xấu cho các thế hệ cầu thủ tiếp theo. Thay vì giành chiến thắng một cách công bằng, anh ta lại sử dụng những tiểu xảo, đi ngược với tinh thần thể thao cao thượng. UEFA và FIFA cần phải có những hình phạt dành cho anh ta và sử dụng băng ghi hình để xử lý những trường hợp tương tự", bức thỉnh nguyện thư viết. 

Theo Khánh Uyên (Thanh Niên Online)