Thể thao

Hòa tại San Siro, Italy lỡ cơ hội đòi món nợ Euro từ Đức

Đoàn quân thiên thanh chưa thể đòi được món nợ bị loại tại Euro 2016 khi phải chịu hòa Đức với tỷ số 0-0 trong trận giao hữu tối 15/11.

Đoàn quân thiên thanh chưa thể đòi được món nợ bị loại tại Euro 2016 khi phải chịu hòa Đức với tỷ số 0-0 trong trận giao hữu tối 15/11.
 
 
Thi đấu trên sân nhà San Siro, Italy gây phần nào thất vọng khi không tạo được nhiều tình huống tấn công về phía khung thành Đức. Cơ hội rõ ràng nhất dành cho đoàn quân thiên thanh là pha dứt điểm dội cột của Andrea Belotti. Trong khi đó, với đội hình không phải mạnh nhất, Đức cũng không thể vượt qua hàng thủ Italy vốn nổi tiếng chắc chắn. Sau 90 phút giao hữu, hai đội đành chấp nhận tỷ số hòa không bàn thắng.

Với trận hòa tại San Siro, HLV Giampiero Ventura đã bỏ lỡ cơ hội đòi món nợ thua tại Euro 2016 cho người tiền nhiệm Antonio Conte. Trong giải đấu tại Pháp hồi tháng 6, sau 120 phút có tỷ số 1-1, Italy để thua Đức trên chấm 11m. Đó cũng là thất bại đầu tiên của đoàn quân thiên thanh khi gặp Đức tại một vòng chung kết.

hoa-tai-san-siro-italy-lo-co-hoi-doi-mon-no-euro-tu-duc
Muller tranh bóng với De Rossi tại San Siro. Ảnh: Reuters

Bên cạnh ý nghĩa giao hữu giữa hai "ông lớn", trận Italy - Đức còn là dịp để FIFA thử nghiệm công nghệ video hỗ trợ trọng tài. Nhưng điều gây nuối tiếc cho Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, người có mặt theo dõi trực tiếp, là không có quá nhiều tình huống gây tranh cãi để thấy được hiệu quả của công nghệ mới. Trong suốt 90 phút, hai đội chỉ thực sự căng thẳng với tình huống đòi phạt đền của Italy và bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Kevin Volland (Đức). Với hai pha bóng này, trọng tài đều có quyết định chính xác mà không cần đến video.

Do thiếu tính chất tranh đua và một số cầu thủ trụ cột, Italy và Đức đã khởi đầu trận đấu mà không có nhiều ý đồ tấn công. Trong cả hiệp một, đội chủ nhà chỉ có một tình huống dứt điểm gây chú ý thuộc về Ciro Immobile. Về phía Đức, khán giả cũng không được chứng kiến nhiều nỗ lực lên bóng, trong đó nổi bật nhất chỉ là pha dứt điểm của Gundogan đưa bóng đến thẳng vị trí của thủ môn Buffon.

Trận đấu diễn ra có phần sôi động hơn sau giờ nghỉ. Nếu pha dứt điểm của Volland đánh bại thủ môn dự bị Donnarumma của Italy không mắc lỗi việt vị trong gang tấc, Đức có thể đã vượt lên và giành chiến thắng.

Càng về cuối trận, Italy chơi càng hay hơn. Thủ môn Bernd Leno phải thực hiện một pha đẩy bóng xuất thần mới cứu thua được cho Đức sau pha dứt điểm của Federico Bernardeschi, trước khi khung thành đội khách rung lên sau pha sút trúng cột dọc của Belotti.

HLV Ventura tung Simone Zaza vào sân trong những phút cuối nhưng cũng không làm được gì hơn. Việc Italy không ghi được bàn nào cho thấy có thể đã đến lúc tiền đạo Mario Balotelli trở lại đội tuyển.

Theo Kim Thành (VnExpress.net)