Thể thao

HLV Zidane: 'Thua đội hạng Ba chẳng có gì phải xấu hổ'

Phát biểu sau cú sốc lịch sử rạng sáng 21/1 khi Real Madrid thua ngược đội hạng 3 Alcoyano 1-2 và bị loại ngay vòng 1/16 Cúp nhà Vua Tây Ban Nha, HLV Zidane một lần nữa nhận trách nhiệm.

“Mọi trách nhiệm thuộc về tôi. Nhưng không có gì phải xấu hổ sau thất bại này (trước Alcoyano). Mọi thứ điều có thể xảy ra trong bóng đá. Chúng tôi đã làm tất cả để chiến thắng, chúng tôi dẫn trước và có nhiều cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 kết liễu trận đấu", Zidane nói trong họp báo sau trận.

Dù áp đảo cả trận, dứt điểm hàng chục cú, dàn sao của HLV Zidane không thể ghi thêm bàn thắng trong 30 phút hiệp phụ, dù đối phương bị đuổi người ở phút 110. Cả trận, Real dứt điểm tới 26 lần, trong khi con số này của Alcoyano chỉ là 5.

HLV Zidane: 'Thua đội hạng Ba chẳng có gì phải xấu hổ'
Real Madrid nhận cú sốc lịch sử khi để thua đội hạng 3 Alcoyano

"Chắc chắn, sau thất bại này chúng tôi phải làm một điều gì đó. Là HLV, tôi là người chịu mọi trách nhiệm, các cầu thủ cũng đã cố gắng hết mức có thể. Ngoài ra, thủ môn của Alcoyano có một đêm quá tuyệt vời cứu thua 2 hay 3 cơ hội ngon ăn nhất của chúng tôi. Do đó thật đáng tiếc, nếu chúng tôi có bàn thứ 2 thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi”, thuyền trưởng người Pháp bình luận.

Phát biểu này của HLV Zidane được các tờ báo thể thao lớn ở Tây Ban Nha là AS và Marca nhân định là biểu hiện bất lực, cũng như đánh giá nhà cầm quân này đã hết phép mầu để đưa Real Madrid tìm lại vinh quang như ở nhiệm kỳ đầu.

Các tờ báo AS và Marca cũng như kênh El Chiringuito TV ngay sau trận thua lịch sử của Real Madrid trước Alcoyano đã nhận định thời của HLV Zidane ở sân Bernabeu đã kết thúc, và nhà cầm quân này nên từ chức để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cải tổ lại.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)