Thể thao

HLV M.U chỉ trích thậm tệ Son Heung-min, khẳng định trọng tài đã bị lừa

HLV Solskjaer của M.U tức giận với tình huống tiền đạo Son Heung-min (Tottenham) ôm mặt lăn lộn sau pha va chạm với Scott McTominay.

Phút 34, Cavani xé lưới Tottenham nhưng bàn thắng không được công nhận. Lý do là bởi sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định McTominay đã vung tay vào mặt Son khiến cầu thủ này bị đau trong tình huống trước đường chuyền dẫn đến bàn thắng. Tiền đạo người Hàn Quốc lăn lộn đau đớn nhưng HLV Solskjaer hàm ý Son đang diễn để lừa trọng tài.

HLV M.U chỉ trích thậm tệ Son Heung-min, khẳng định trọng tài đã bị lừa

"Đó là một bàn thắng hợp lệ, chúng ta không nên bị lừa. Tôi cần nói rằng, nếu con trai của tôi nằm sân 3 phút và cần đến 10 đồng đội lao đến kéo dậy (ám chỉ Son - PV) thì nó sẽ bị cắt khẩu phần ăn. Chúng tôi không bị lừa nhưng trọng tài thì có", HLV Solskjaer nói. 

HLV Mourinho cũng đáp trả gay gắt lời bình luận của người đồng nghiệp.

"Tôi rất ngạc nhiên về cái cách Solskjaer nói về Son Heung-min, tôi đã trao đổi với Solskjaer vài phút trước. Son may mắn là có một người cha tốt hơn HLV M.U. Tôi cũng là người cha và tôi sẽ luôn cho nó ăn dù chúng có làm gì đi chăng nữa. Nếu phải đi ăn cắp để nuôi con, tôi cũng làm. Tôi rất thất vọng", HLV Mourinho nói. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng chỉ trích giới truyền thông vì cho rằng cánh phóng viên đã 'ngó lơ' câu nói của HLV Solskajer về Son.

Bị Tottenham dẫn trước nhưng M.U vẫn lội ngược dòng thành công, thắng ngược 3-1. Các bàn thắng do công của Fred, Cavani và Greenwood trong hiệp 2 giúp M.U tiếp tục bám đuổi Man City trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Theo Mạnh Tùng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/hlv-m-u-chi-trich-tham-te-son-heung-min-khang-dinh-trong-tai-da-bi-lua-post1327431.tpo