Thể thao

HLV Miura: "Tôi không thừa nhận đã sai lầm"

HLV người Nhật Bản rất buồn vì các học trò chơi không tốt, đặc biệt trong hiệp hai dẫn đến trận thua đậm.

HLV người Nhật Bản rất buồn vì các học trò chơi không tốt, đặc biệt trong hiệp hai dẫn đến trận thua đậm.

Tổng hợp trận đấu: Việt Nam 0-3 Thái Lan

 
HLV Miura vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng khi bước vào phòng họp báo. Ông nhẹ nhàng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà, đồng thời thừa nhận mình rất thất vọng với kết quả thua 0-3 trước Thái Lan.
 
Theo HLV người Nhật Bản, một trong những lý do khiến đội tuyển Việt Nam thua đậm là do các cầu thủ đã lúng túng sau khi thua trước, không giữ được cái đầu lạnh để thực hiện những chỉ đạo của ban huấn luyện.
 
"Tôi không chỉ đạo các cầu thủ chuyền dài. Khi đá với Iraq, tôi làm điều đó vì đội bóng Tây Á gây áp lực rất mạnh nên cầu thủ khó có thể kiểm soát bóng tốt. Nhưng đá với Thái Lan vốn không chơi pressing quá mạnh, tôi yêu cầu họ đá ngắn, ít chạm, lên bóng thông qua tuyến giữa. Họ làm được điều đó trong hiệp một, nhưng khi thua 1-2 bàn, họ lúng túng và không thực hiện được sự chỉ đạo", HLV sinh năm 1963 cho biết.
 

HLV Miura cho rằng các học trò đã không thể thực hiện chiến thuật ông đề ra. Ảnh: Anh Tuấn

 
Theo HLV Miura, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp 1 khi hạn chế được phần nào sức mạnh của Thái Lan. Tuy nhiên, đội chơi không tốt trong hiệp sau do cầu thủ quên đấu pháp và không thực hiện được chỉ đạo của ban huấn luyện.
 
Vì điều này, ông Miura không thừa nhận là mình sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu và lựa chọn nhân sự. "Nếu tỷ số của hiệp 1 là 0-0 hay 1-1 thì đội đã có kết quả cuối cùng tốt hơn", ông Miura khẳng định.
 
Giải thích về điều này, ông Miura nói: "Tôi không hiểu sao, cầu thủ Việt Nam có một đặc điểm là nếu thua trước hoặc đạt kết quả không thuận lợi trong hiệp 1 thì sẽ chơi với tinh thần rất tồi ở hiệp 2. Tôi cố gắng sửa lỗi này nhưng không thành công".
 
Theo ông Miura, trong trận đấu với Đài Loan, tuyển Việt Nam cũng hòa 0-0 trong hiệp đầu và các cầu thủ bước vào hiệp sau với tâm lý rất nặng nề khiến cho toàn đội có màn trình diễn không tốt.
 
"Tôi đã nói với họ rằng, chuyện vui buồn hãy để sau trận đấu, còn khi trọng tài chưa nổi còi kết thúc thì chúng ta phải nỗ lực hết mình, nhưng họ không làm được", ông thầy người Nhật lý giải.
 
Theo ông Miura, căn bệnh tâm lý này một lần nữa xuất hiện trong trận gặp Thái Lan, thậm chí còn ở mức trầm trọng hơn. "Rất không may cho chúng tôi là Thái Lan còn chơi hay hơn trong hiệp hai nên không có cơ hội lật ngược".
 
"Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ trước Thái Lan. Nếu hòa 0-0 hoặc 1-1 sau hiệp 1 thì tâm trạng của cầu thủ sẽ tốt hơn. Trong hiệp hai, tôi đã yêu cầu họ cố gắng di chuyển, tấn công nhiều hơn nhưng không hiểu sao họ không thực hiện được sự chỉ đạo đó".
 
Về lý do thay Huy Toàn vào sân rồi lại thay ra, ông Miura cho biết: "Đúng là Huy Toàn không ở tình trạng thể lực tốt nhất nhưng ở thời điểm đó, tuyển Việt Nam đang thua 0-1 và cần 2 bàn để lật ngược tình thế nên tôi phải tung anh ta vào. Rất không may là Toàn bị chấn thương".
 
Ông Miura cũng khẳng định việc đưa Huy Toàn vào sân không phải vì hết người. "Tôi đưa anh ta vào vì tin rằng anh ta đáp ứng được nhiệm vụ. Khi đó, tôi vẫn còn Thành Lương ở băng ghế dự bị".
 
Trước những chỉ trích nhắm vào Mạc Hồng Quân, ông Miura ra sức bảo vệ: "Hồng Quân không phải là mẫu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng. Nhưng anh ta đóng góp nhiều vào lối chơi và hỗ trợ phòng ngự tốt. Có thể việc không có Hồng Quân trong hiệp 2 là lý do đội chơi không tốt".
 
>> HLV Kiatisak: "Chúng tôi là ông chủ của bóng đá Đông Nam Á"
>> Diễn biến trận đấu
 
Theo N.T (Zing.vn)