Thể thao

HLV Mano Polking nói gì sau trận thua mất mặt trước Malaysia ngay trên sân nhà?

Mano Polking, huấn luyện viên trưởng ĐT Thái Lan, đã gửi lời xin lỗi các CĐV vì không thể thực hiện được lời hứa là giúp đội nhà lọt vào trận chung kết King’s Cup.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Polking nói: "Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ Thái Lan. Tôi xin lỗi vì đã để các bạn đến sân và chứng kiến một trận thua của đội nhà. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức, tôi là người sẽ phải chịu trách nhiệm vì những sự chuẩn bị và những toan tính chiến thuật trong trận đấu".

Đối đầu Malaysia tại bán kết King's Cup 2022, đội tuyển Thái Lan nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ gần 3 vạn cổ động viên nhà. Nhưng “Voi chiến” sớm bị thiệt quân khi ngôi sao số một Chanathip Songkrasin dính chấn thương, phải rời sân từ phút 15.

Thiếu vắng nhạc trưởng, Thái Lan bế tắc và để La'Vere Corbin-Ong ghi bàn giúp Malaysia vượt lên ở phút 32. Nỗ lực sau đó giúp chủ nhà tìm được bàn gỡ do công Pansa Hemviboon để đưa trận đấu vào loạt 11m. Tại đây, Thái Lan vẫn gục ngã trước Malaysia với tỷ số 3-5, chung cuộc thua 4-6 và dừng chân ở bán kết.

ĐT Thái Lan sẽ gặp Trinidad & Tobago tại trận tranh giải Ba, còn chung kết là cuộc chạm trán giữa Malaysia và Tajikistan diễn ra cùng ngày 25/9.

HLV Polking xin lỗi người hâm mộ sau trận thua của ĐT Thái Lan - Ảnh 2.

HLV Polking hứa hẹn sẽ vớt vát danh dự bằng một màn thể hiện tốt ở trận tranh hạng ba. Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực, mặc dù tôi không thích chơi trận tranh hạng ba lắm. Nhưng ở tình thế này, chúng tôi phải chiến đấu đến cùng, giành vị trí thứ 3 để cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ".

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hlv-mano-polking-noi-gi-sau-tran-thua-mat-mat-truoc-malaysia-ngay-tren-san-nha-a359936.html