Thể thao

HLV Heerenveen có quyết định lạ với Văn Hậu trong ngày đội nhà thắng 'như ăn dỗ'

Quyết định ngày hôm nay có lẽ sẽ tốt cho Văn Hậu, bởi với HLV Johnny Jansen, sự chuyên nghiệp mới là điều quan trọng nhất ở Heerenveen - CLB mà tuyển thủ Việt Nam đang đầu quân.

"Ăn dỗ", là bởi cái cách mà Heerenveen có được hai bàn thắng sớm vào lưới VVV Venlo quả tình mang nhiều sắc thái. Với Heerenveen, nó là sự đền đáp xứng đáng cho nỗ lực tấn công áp đảo ngay từ đầu trận của họ. Nhưng với đội chủ sân De Koel, nó thực sự ngớ ngẩn và đáng tiếc, khó lòng mà giải thích nổi.

Nó giống như cái cách người lớn dùng lời ngon ngọt, đường mật để khiến trẻ em tự nguyện chìa thanh kẹo, miếng bánh mà mình rất thích ra cho mình. Bàn thắng đầu tiên chẳng hạn, hậu vệ VVV Venlo đàng hoàng đỡ bóng, nhưng lại lần chần rất lâu để Sherel Floranus băng lên cướp bóng trong chân ngay sát vòng cấm địa đội nhà, đặt đường chuyền "dọn cỗ" cho Chidera Ejuke dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Rồi chỉ 5 phút sau, ở phút thứ 13, cách biệt được nhân đôi thủ thành Kirschbaum thủng thẳng sút bóng... vào thẳng chân Chidera Ejuke ở cự ly gần, để rồi chân sút này vuốt bóng lòng trong vẽ một đường cong đẹp mắt, đưa bóng đi vào góc cao khung thành. Người hâm mộ VVV Venlo hẳn đã vô cùng kinh ngạc, bởi cả hai bàn thua đều diễn ra như thế "ma nhập" vào hàng phòng ngự đội nhà.

HLV Heerenveen có quyết định lạ với Văn Hậu trong ngày đội nhà thắng 'như ăn dỗ'

Hai bàn thắng ấy không chỉ là tin vui duy nhất mà Heerenveen có được ngày hôm nay trên sân De Koel. Trận đấu trước, Jens Odgaard kết thúc trận đấu với nỗi buồn vô hạn khi thực hiện hỏng quả phạt đền nếu thành công rất có thể sẽ đem về chiến thắng cho đội nhà, để rồi rốt cuộc họ chỉ kiếm được trận hòa đầy tiếc nuối.

Hôm nay, Jens Odgaard đã có thể nở nụ cười và quên đi nỗi buồn ấy. Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn có 3 phút nữa là kết thúc, lại là hậu vệ VVV Venlo để lọt bóng cho tiền đạo này cầm bóng đi thẳng xuống góc trái trước khi tung cú sút chéo góc bật cột dọc xa vào lưới.

Bàn thắng ấy đến vào phút thứ 87, khi Heerenveen đã thực hiện 2 quyền thay người. Cứ mỗi giây trôi qua, là rất nhiều những khán giả Việt Nam thức đêm xem trực tiếp trận đấu lại hồi hộp chờ khoảnh khắc HLV Johnny Jansen tung Văn Hậu vào sân. Nhưng ngay khi trận đấu bước sang phút bù giờ đầu tiên, hi vọng ấy tắt ngấm khi quyền thay người cuối cùng của Heerenveen được dành cho Alen Halilovic - tân binh là bạn tập ngoài giờ của Văn Hậu.

HLV Heerenveen có quyết định lạ với Văn Hậu trong ngày đội nhà thắng 'như ăn dỗ' - 1

Sẽ có khá nhiều người hâm mộ Việt Nam thất vọng với điều này, bởi tình yêu dành cho Văn Hậu. Nhưng hãy nhớ rằng Văn Hậu mới chỉ có chưa đầy 2 tuần để "làm quen" cùng CLB mới, và hẳn HLV Johnny Jansen cần anh sẵn sàng hơn nữa trước khi đặt chân vào thảm cỏ của giải VĐQG Hà Lan cùng Heerenveen. Đấy là một quyết định tuy lạ, nhưng đầy sự chuyên nghiệp.

Nó cũng khẳng định một điều, rằng Heerenveen lấy Văn Hậu về là vì giá trị chuyên môn thực sự của hậu vệ trẻ này, chứ không phải vì hợp đồng mang nặng tính thương mại, làm hình ảnh như Xuân Trường, Công Phượng từng vấp phải.

Thêm nữa, Văn Hậu chỉ mới phục hồi chấn thương, và việc thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo ở De Koel sẽ khiến anh phải đối mặt với nguy cơ tái phát chấn thương khi phải thi đấu với tốc độ nhanh. Văn Hậu còn trẻ và đầy tiềm năng, và nếu sẵn sàng trên sân tập, sẽ đến lúc được ra sân.

Tỷ số: VVV Venlo 0-3 Heerenveen

Ghi bàn: Chidera Ejuk (8', 23'), Jens Odgaard (87')

Theo Ngô Trà (Soha/Trí Thức Trẻ)