Thể thao >> Thể thao quốc tế

HLV Conte nói gì sau màn ra mắt 'điên rồ' ở Tottenham?

HLV Antonio Conte có màn ra mắt cảm xúc, khi Tottenham thắng nhọc Vitesse 3-2 tại Conference League đêm qua.

HLV Antonio Conte kịp lấy giấy phép lao động ở Anh vào giờ chót, để kịp dẫn dắt Tottenham trận gặp Vitesse ở lượt bốn bảng G Europa Conference League rạng sáng 5/11, theo giờ Việt Nam.

Conte nói về chiến thắng trước Vitesse

Chiến lược gia Italia khởi đầu như mơ khi Tottenham ghi liền ba bàn trong 30 phút đầu, nhờ công Son Heung-min và Lucas Moura, cùng pha phản lưới nhà của Jacob Rasmussen. Tuy nhiên, Rasmussen nhanh chóng chuộc lỗi bằng pha ghi bàn và Vitesse gỡ lại một bàn nữa nhờ công Matus Bero.

Không chỉ rượt đuổi tỷ số, hai đội còn nhận tới ba thẻ đỏ. Cristian Romero bị truất quyền thi đấu đầu hiệp hai. Nhưng việc Vitesse cũng nhận hai thẻ đỏ sau đó giúp Tottenham bảo toàn chiến thắng 3-2.

Ra mắt Tottenham bằng chiến thắng đầy kịch tính, HLV Conte thừa nhận: "Đó là một trận đấu điên rồ. Thường thì tôi không thích kiểu trận đấu như thế này bởi những trận đấu điên rồ thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Hôm nay chúng tôi là đội chơi tốt hơn, và chúng tôi đã giành chiến thắng".

HLV Conte nói gì sau màn ra mắt 'điên rồ' ở Tottenham? - 1
Trận Tottenham vs Vitesse có tới 3 thẻ đỏ

Conte cũng nhấn mạnh các học trò cần thời gian để thích nghi với sơ đồ 3-4-3. Ông nói thêm: "Vấn đề là đội bóng cần có thêm thời gian bởi chúng tôi chỉ có hai ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu này. Và rồi sau đó là họ sẽ phải để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung".

Trong khi đó, Son Heung-min tỏ ra hào hứng với cơ hội làm việc cùng ông thầy mới. "Không có thay đổi gì quá lớn. Ông ấy mới chỉ có hai buổi tập cùng đội nên thật khó. Chúng tôi đã làm rất tốt trong 30 phút đầu tiên. Tôi rất mong được làm việc với ông ấy, mỗi buổi mỗi ngày tôi đều cố gắng học hỏi" - tiền đạo Hàn Quốc nhấn mạnh.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hlv-conte-noi-gi-sau-man-ra-mat-dien-ro-o-tottenham-tintuc795080