Thể thao

Hết đánh nhau trên sân, Neymar và Gonzalez tiếp tục đấu khẩu trên mạng xã hội

Những mâu thuẫn giữa Neymar và trung vệ Alvaro Gonzalez vẫn chưa được giải quyết khi hai cầu thủ này tiếp tục công kích lẫn nhau sau trận đấu.

Trước những cáo buộc phân biệt chủng tộc của Neymar nhắm vào mình, trung vệ Alvaro Gonzalez đã phủ nhận tất cả. Anh đã đăng đàn giải thích sau trận đấu và cho rằng ngôi sao người Brazil cay cú sau trận thua.

"Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc trong bóng đá, tôi đã tiếp xúc với nhiều bạn bè, đồng nghiệp rất nhiều và hiểu rõ điều này. Thỉnh thoảng bạn cần phải chấp nhận thất bại trong bóng đá". Gonzalez chia sẻ trên Twitter và ám chỉ trực tiếp Neymar.

Hết đánh nhau trên sân, Neymar và Gonzalez tiếp tục đấu khẩu trên mạng xã hội
Neymar đáp trả Gonzalez trên Twitter

Không lâu sau đó, ngôi sao của PSG đã đáp trả bằng cách trả lời lại đoạn tweet này của Gonzalez.

"Anh không phải là một thằng đàn ông khi không chấp nhận sai lầm của mình. Thua cuộc đúng là một phần của thể thao nhưng việc xúc phạm và phân biệt chủng tộc thì không. Tôi không tôn trọng anh, một người thật sự không có nhân tính. Hãy xem xét kỹ lại những gì mình vừa nói và cư xử như một thằng đàn ông đi".

Chính mâu thuẫn giữa Neymar và Alvazo Gonzalez đã đẩy đến cuộc xô xát cuối trận đấu giữa PSG và Marseille. Việc trọng tài rút ra tới 5 chiếc thẻ đỏ cũng không thể giải quyết toàn bộ vụ việc này. LĐBĐ Pháp cần vào cuộc và tiếp tục điều tra về những cáo buộc phân biệt chủng tộc của Neymar trong thời gian tới.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)