Thể thao

Herrera tố trọng tài văng tục với cầu thủ PSG

Tiền vệ Ander Herrera tố trọng tài Bjorn Kuipers đã có lời lẽ khó nghe với đồng đội của anh, Leandro Paredes ở trận PSG thua Man City.

Dù đội nhà thua trận và bỏ lỡ cơ hội vào chung kết năm thứ 2 liên tiếp, song Ander Herrera tin rằng PSG đã có màn trình diễn rất hay và xứng đáng có được kết quả tích cực hơn.

"PSG là đội chơi tốt hơn trong 70 phút. Toàn đội đã cố gắng hết sức. Chúng tôi tấn công và tấn công liên tục. Bây giờ, PSG sẽ về nhà trong tư thế ngẩng cao đầu", cựu tiền vệ MU nhận xét.

Herrera tố trọng tài văng tục với cầu thủ PSG

Tuy nhiên, Herrera cực lực phản đối về các hành động của trọng tài và khẳng định ông Bjorn Kuipers đã văng tục với người đồng đội Leandro Paredes: “Trọng tài nói với Leandro Paredes là ‘cút đi’. Nếu nói năng kiểu đó, chúng tôi có thể bị treo giò 4 trận”.

Không chỉ Herrera, tiền vệ Marco Verratti cũng quả quyết mình bị ông Kuipers nói như vậy đến 2 lần trong trận đấu vừa qua: "Ông ấy đã 2 lần văng tục với tôi. Với họ thì chẳng sao cả, nhưng nếu chúng tôi cũng nói như thế thì sẽ bị cấm 10 trận.

"Tôi có tranh luận với trọng tài rất nhiều trong trận đấu này, nhưng chưa bao giờ văng tục như thế cả".

Trở lại với trận đấu, PSG phải chơi thiếu người do Di Maria bị đuổi ở phút 69. Nhưng trước khi tiền vệ người Argentina dính thẻ đỏ, Riyad Mahrez đã ghi 2 bàn ở các phút 11 và 63, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0.

Chung cuộc, PSG bị loại với tổng tỉ số 1-4 sau 2 lượt trận. Ở trận lượt đi, đội bóng Paris để thua với tỉ số 1-2 ngay trên sân nhà.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)