Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Hậu vệ Liverpool thừa nhận bóng chạm tay

Trent Alexander-Arnold thừa nhận vô cùng lo lắng khi trọng tài tham khảo VAR, chỉ đến khi trọng tài công nhận bàn mở tỷ số của đội nhà, anh này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tình huống hậu vệ Liverpool để bóng chạm tay đã gây tranh cãi dữ dội ngay trên sân. Bởi ngay sau tình huống đó, Liverpool tổ chức phản công nhanh, để rồi có bàn mở tỉ số nhờ pha nã đại bác của Fabinho.

Hậu vệ Liverpool thừa nhận bóng chạm tay
Bóng chạm tay Trent Alexander-Arnold

"Tôi có lo âu trong tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số không ư? Đương nhiên là có rồi. Mọi người đều biết VAR sẽ vào cuộc mà. Tôi nghĩ bóng đã chạm tay mình, nhưng cũng nghĩ rằng nó đã chạm tay Bernardo Silva trước", Alexander-Arnold nói với Sky Sports.

Quá bức xúc, cầu thủ đội khách đã vây lấy trọng tài chính để phân bua, nhưng cái lý mà trọng tài Michael Oliver đưa ra là Alexander-Arnold không cố tình chơi bóng bằng tay, nên tình huống này hoàn toàn hợp lệ.

"Ở trong hoàn cảnh đó, bạn phải tiếp tục chơi bóng thôi. Chúng tôi phản công nhanh và trừng phạt họ. Man City phản ứng về bàn thắng và tình huống bóng chạm tay, nhưng như tôi đã nói, điều quan trọng là chúng tôi đã phản ứng rất nhanh, ngay lập tức đưa bóng lên và rồi Fabinho tung ra cú sút tuyệt vời, giúp Liverpool dẫn 1-0", hậu vệ Liverpool cho biết thêm.

Bàn thắng có phần oan nghiệt đó rõ ràng đã đưa tâm lý thi đấu của 2 đội đi theo hai chiều hướng đối nghịch. Đội chủ nhà đã tận dụng tâm thế thoải mái để có thêm 2 bàn thắng nữa để sớm định đoạt trận cầu "6 điểm".

Như vậy, Liverpool tiếp tục bất bại, với 11 chiến thắng và một hoà, qua 12 vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa này, tạo cách biệt 8 điểm với đội xếp thứ 2 là Leicester.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hau-ve-liverpool-thua-nhan-bong-cham-tay-d64086.html?demo