Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Harry Kane: Muốn được công nhận, hãy cho Man City 'nếm mùi đau khổ'

Cuối tuần này Tottenham sẽ tiếp đón Man City. Đây là cơ hội để Harry Kane – chân sút chủ lực của Tottenham – có thể tìm kiếm thêm cho mình bàn để tiếp tục cuộc đua với Mohamed Salah.

Trong tuần qua tại xứ sở sương mù, câu chuyện BLĐ Tottenham đệ đơn lên FA xin xem xét lại bàn thắng vào lưới Stoke City phải được tính cho Harry Kane thay vì Christian Eriksen tốn không ít giấy mực.

Sở dĩ Kane cần bàn thắng ấy vì anh muốn không bị Salah của Liverpool bỏ xa trên cuộc đua xem ai là kẻ phá lưới nhiều nhất Premier League. FA đã xác thực và Kane có thêm một bàn thắng hợp lệ, tức là anh có 25 bàn còn kém Salah 4 bàn nữa thôi. Premier League còn tới 6 vòng đấu nữa, đây là khoảng cách không thể không san lấp.

Thế nhưng liệu Kane có thực sự cần bàn thắng đó đến mức như vậy hay không?

Dẫu bàn thắng ấy là hợp lệ của Harry Kane nhưng liệu việc anh công khai đòi bàn thắng có khiến Eriksen cảm thấy kém vui? Tại Tottenham, Eriksen là đối tác, là nguồn cung cấp cơ hội cho cả đội nói chung, và Kane nói riêng. Nếu Eriksen cảm thấy "không vui" vì bị đồng đội "đòi lại" bàn thắng thì kẻ thiệt tính ra là Harry Kane và cả Tottenham.

Harry Kane: Muốn được công nhận, hãy cho Man City 'nếm mùi đau khổ'
Bàn thắng của Eriksen được chuyển sang Harry Kane.

Cứ cho rằng Kane sau khi thêm được bàn thắng ấy sẽ đuổi kịp Salah, thậm chí là đoạt ngôi Vua phá lưới thì anh cũng đứng ngang hàng với "Pharaoh Ai Cập" lúc này được không?

Câu trả lời là không, bởi lúc này, thậm chí Kevin De Bruyne của Man City cũng bị đánh giá thấp hơn Salah nói gì đến Kane. Salah không chỉ đang có 29 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mà còn cùng Liverpool đã vào bán kết Champions League.

Với những màn trình diễn chói sáng kiểu như 3 trận thắng trước Man City thì việc Salah đoạt QBV đã được nghĩ đến. Nói vậy để thấy rằng lúc này, Kane thua kém Salah nhiều mặt chứ không chỉ đơn thuần ở số bàn thắng. Có chăng nếu anh vượt mặt Salah về số bàn thắng ghi được sẽ được an ủi phần nào trong mùa giải không trọn niềm vui.

Đúng là Tottenham của Kane đã không có một mùa giải trọn vẹn, chí ít là đến lúc này. Ngoại hạng Anh phải đang vất vả cạnh tranh một vị trí trong tốp 4 trong khi hai mùa trước họ đều cạnh tranh vô địch đến phút cuối.

Champions League bị loại ngay trên sân nhà trước Juventus. Anh và đồng đội chỉ còn FA Cup để hy vọng mà thôi. Nhưng tại đấu trường này, vòng bán kết họ phải gặp Man United của Jose Mourinho. Đấy là lúc người ta cần Harry Kane lên tiếng mạnh mẽ nhất.

Nhưng trước khi gặp Man United tại FA Cup, Tottenham sẽ đụng độ Man City. Kane đừng quên rằng mùa này Liverpool của Salah đã đánh bại Man xanh tới 3 lần, và trong cả 3 lần đó Salah đều ghi bàn và đặt dấu ấn rõ nét. Đó là đẳng cấp.

Và đó là điều Tottenham của Kane đang thiếu. Anh cần có một tiếng nói cụ thể và mạnh mẽ. Man City đang chơi vơi về niềm tin sau 3 trận thua liên tiếp trước Liverpool (2 lần) và Man United.

Đây là cơ hội rất tốt để Tottenham tiếp tục dìm đội bóng của Pep Guardiola xuống tận cùng thất vọng, ê chề. Đương nhiên sẽ là trọn vẹn nhất nếu Kane ghi bàn giúp Tottenham hạ Man City. Một chiến thắng se giúp họ vững bước trong cuộc đua tốp 4 giành vé dự Champions League mùa sau. Bàn thắng kiểu như vậy có giá trị hơn hẳn kiểu đi đòi lại từ …đồng đội.

Harry Kane: Muốn được công nhận, hãy cho Man City 'nếm mùi đau khổ' - 1
Salah đang chinh phục được cả những CĐV khó tính nhất.

Rõ ràng Salah đang nổi lên là chân sút cự phách nhất tại Premier League. Và chắc chắn Kane không vui vì điều đó.

Nhưng thay vì tích góp bàn thắng kiểu "thiếu phong độ" như vậy, Harry Kane cần chứng tỏ mình đẳng cấp ra sao, tài giỏi thế nào không thua gì ngôi sao của Liverpool. Gặp Man City là cơ hội để Kane chứng tỏ mình. Tuy nhiên suy cho rằng giá trị của một ngôi sao không nằm ở số lượng bàn thắng mà ở cách họ sống, thi đấu và cống hiến ra sao.

Theo Cát Tường (Thế Giới Trẻ)