Thể thao

HAGL trong 'cơn bĩ cực'

Dù là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2022, nhưng HAGL lúc này đang không có phong độ quá cao.

3 trận 0 bàn thắng

Khó tin với tập thể HAGL ở thời điểm hiện tại. Từ một đội bóng đứng đầu tại V-League 2021 trước khi giải đấu bị hủy, cho tới lúc này thầy trò HLV Kiatisak đang khiến NHM bóng đá phố Núi cảm thấy chán nản với phong độ của họ. Bằng chứng là qua 3 trận đấu đầu tiên ở mùa giải bóng mới, quân của bầu Đức chỉ có 2 trận hòa và đặc biệt là chưa ghi được 1 bàn thắng nào.

Có lẽ, điều quan trọng ở đây là cách chơi của HAGL không còn khởi sắc như trước. Những tuyển thủ của ĐTQG như Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, … đáng lý ra phải có phong độ hay cảm giác bóng tốt hơn hàng trăm cầu thủ Việt Nam khác. Song, khi cách thi đấu có thể thấy rằng họ không bắt nhịp tốt với lối chơi của CLB cũng như thể hiện sự vô hồn trên sân.

Chính Văn Toàn cũng phải thừa nhận rằng anh đánh mất phong độ khi trở lại CLB nhưng ngôi sao sinh năm 1996 không thể che dấu một điều rằng cả tập thể HAGL đang đi xuống. Trận thua 0-2 trước SLNA khiến đội bóng phố Núi chìm trong nỗi thất vọng và quả thực, họ xứng đáng phải nhận thất bại. Bởi phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng là đội bóng chơi sắc nét hơn.

HAGL trong 'cơn bĩ cực'
HAGL tiếp tục thi đấu bế tắc

Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, đội chủ sân Vinh đã chủ động dâng cao để bóp nghẹt HAGL và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Chính vì thế, đù đội khách dùng cả 2 trung vệ ngoại là Mauricio và Kim Dong Su nhưng họ cũng phải nhờ cậy vào tài năng của thủ thành Huỳnh Tuấn Linh để tránh những tình huống có thể dẫn tới bàn thua.

Thế nhưng, cựu thủ môn của Than Quảng Ninh cũng chẳng thể cứu đội bóng của anh được mãi và HAGL phải chấm dứt chuỗi trận bất bại của mình. Từ đây, đội bóng phố Núi một lần nữa nếm trái đắng tại ‘hiểm địa’ Vinh và đáng xấu hổ hơn cả khi hàng công của HLV Kiatisak chưa thể được hưởng niềm vui bằng những bàn thắng.

Cho nên mới thấy ‘Zico’ Thái luôn sợ các học trò của mình chán bóng đá. Những áp lực dần đang đè nặng lên đôi vai của nhà cầm quân sinh năm 1973 và phải bằng mọi giá, ông phải đưa HAGL trở lại.

Lối thoát nào cho HAGL?

Một ứng cử viên vô địch cho tới lúc này đang xếp ở nửa sau trên BXH V-League. Rõ ràng đó là nỗi buồn chung của các CĐV đang yêu đội bóng phố Núi và họ chỉ còn biết cách cổ vũ các cầu thủ dưới sân, sao cho những Văn Toàn, Công Phượng, ... tự tin cầm bóng cũng như ghi bàn. Song, chính HAGL phải tự tìm lối thoát trước khi chìm sâu vào khủng hoảng.

Phát biểu sau trận thua trước SLNA, trợ lý Dương Minh Ninh đã thay ông Kiatisak Senamuang đang phải cách ly vì dương tính với Covid-19 cho rằng giai đoạn này V-League diễn ra với mật độ cao, bởi vậy mà thể lực các cầu thủ không được đảm bảo. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh là CLB không có nhiều thời gian tập luyện và gắn kết với nhau.

Dẫu vậy, trợ lý Dương Minh Ninh vẫn rất lạc quan khi phát biểu về mục tiêu của đội bóng: “Năm nay, HAGL có 2 mục tiêu tại V-League và AFC Champions League. Ở V-League, dù sao giải đấu mới đi qua 3 vòng. Chúng tôi sẽ chờ đợi sự trở lại của các trụ cột. Điển hình có thể kể đến Hữu Tuấn. Hy vọng HAGL sẽ gắn kết và chơi tốt hơn.”

Trước mắt, HAGL sẽ phải tiếp đón ĐKVĐ Viettel ngay trên sân nhà Pleiku vào ngày 11/3. Trận thua trước SLNA vừa qua chính là cái tát đủ mạnh để đội bóng phố Núi phải tự nhìn lại về động lực thi đấu của mình. Chiến thắng trước hậu duệ Thể Công sẽ đáng nói hơn rất nhiều nếu điều đó trở thành sự thật.

Thành Vinh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hagl-trong-con-bi-cuc-tintuc812900