Thể thao

HAGL quyết "đánh bạc" với Công Phượng

Bất chấp việc đội bóng ở J-League 2 là Mito Hollyhock có thể xuống hạng, HAGL vẫn quyết tâm gửi gắm tiền đạo trẻ Công Phượng sang Nhật 1 năm, với bản hợp đồng trị giá 100.000 USD, tức khoảng 2,2 tỷ đồng.

Bất chấp việc đội bóng ở J-League 2 là Mito Hollyhock có thể xuống hạng, HAGL vẫn quyết tâm gửi gắm tiền đạo trẻ Công Phượng sang Nhật 1 năm, với bản hợp đồng trị giá 100.000 USD, tức khoảng 2,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vấn đề của HAGL và Công Phượng lúc này lại không nằm ở họ, mà là ở CLB Mito Hollyhock. Chiều hôm qua 18-10, dù đội bóng này đã có chiến thắng quan trọng trước Tokyo Verdy với tỉ số 2-0 ở vòng 37 J-League 2, nhưng với 40 điểm, Mito vẫn đứng thứ 17/22 và đang cách nhóm xuống hạng đúng 5 điểm. Dù đây không phải là khoảng cách quá mong manh, nhưng với việc giải J-League 2 còn tới 5 vòng, trong đó có 3 vòng Mito phải làm khách trên sân của những đội bóng còn nguyên mục tiêu phấn đấu như V-Varen Nagasaki, Kumamoto hay Kyoto (đội cũng đang trốn tránh vị trí xuống hạng), chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Số phận của Mito ở J-League 2 lúc này là rất mong manh và nếu họ phải xuống J-League 3, cũng không phải điều gì đó bất ngờ.

Cách đây hơn 1 tháng, khi được hỏi về khả năng có để Công Phượng sang Nhật thi đấu nếu Mito bị xuống hạng hay không, lãnh đạo CLB HAGL đã quả quyết là “không”. Nhưng với tình cảnh như hiện tại, nhất là khi việc chốt hợp đồng giữa HAGL và Mito sẽ được thực hiện vào ngày 30-10, đội bóng phố Núi đành phó mặc cho số phận và coi như “đánh bạc” cùng thương vụ này, vì J-League 2 phải đến ngày 23-11-2015 mới kết thúc.

Trong trường hợp sang Nhật và chỉ đá ở J-League 3, Công Phượng sẽ chịu thiệt thòi hơn đôi chút. Ở J-League 3, Công Phượng không chỉ mất đi cơ hội phát triển kỹ năng chơi bóng ở tầm cao hơn, mà những yếu tố khách quan như phương pháp huấn luyện hay giáo án chiến thuật cũng như môi trường cọ xát cũng không thể bằng J-League 2. Dù vậy, trong quan điểm của nhiều người, Công Phượng nên mừng vì sắp được ra nước ngoài thi đấu, điều mà trước đó chỉ có đàn anh Công Vinh làm được khi chơi bóng ở Bồ Đào Nha cho Leixoes và ở Nhật Bản cho Sapporo.

>> Chia tay ĐTVN, Công Phượng gây "bão" ở quê nhà
>> Bầu Đức: "Nếu tôi đầu tư đội tuyển, Việt Nam sẽ thắng Thái Lan"

Theo Phan Quân (An Ninh Thủ Đô)