Thể thao

Haaland phấn khích văng tục ngay trên sóng truyền hình

Là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng mở màn của Man City trước West Ham, Erling Haaland còn đặc biệt gây chú ý với màn trả lời phỏng vấn cười ra nước mắt sau trận.

Bỏ qua nỗi buồn thất bại ở trận tranh Siêu cúp Anh trước Liverpool, nơi mà Haaland đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Trước West Ham, siêu sao người Na Uy đã nổ súng tới 2 lần để mang về chiến thắng đầu tay cho đội bóng chủ quản trong mùa giải mới.

Haaland bị nhắc nhở nói tục ngay trên sóng truyền hình

Chia sẻ về trận đấu này, Haaland hào hứng: "Đây là một khởi đầu tốt và không còn gì để nói. Thật sự là một màn bắt đầu hứng khởi. Được thực chiến là một điều tuyệt vời. Dẫu sao mùa giải mới chỉ bắt đầu, chúng tôi vẫn phải nỗ lực nhiều. Chúng tôi đã thấy tiềm năng của mình trước Bayern nhưng có một chút thụt lùi ở trận thua Liverpool.

Đây là một thời khắc trọng đại cho tôi được ra mắt ở một giải đấu lớn như thế này. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc cần làm. Bây giờ đã là gần 30 phút kể từ khi tôi ghi bàn gần nhất nên tôi phải tiếp tục nỗ lực".

Đến cuối buổi phỏng vấn, khi được hỏi liệu có thất vọng không khi không lập được hat-trick, Haaland nói trong vô thức: "Lẽ ra tôi phải ghi nhiều bàn hơn ngày hôm nay. Tôi có thể ra về với một hat-trick nhưng mọi thứ thật là ***. Đây là hệ quả của mối liên kết chúng tôi tạo ra, cả đội chơi ăn ý và điều gì đến cũng phải đến".

Khi được người phỏng vấn nhắc nhở phải chú ý tới ngôn ngữ chuẩn chỉ khi phát biểu trên sóng truyền hình, Haaland mới chợt nhận ra mình vừa làm sai, nhưng thú vị ở chỗ anh tiếp tục... nói tục: "Ôi chết rồi ***. Tôi xin lỗi, tôi không giỏi ngôn ngữ ở nước này lắm".

Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/haaland-bi-nhac-nho-noi-tuc-ngay-tren-song-truyen-hinh-3733162208.html