Thể thao >> Thể thao trong nước

Hà Nội suýt bị hứng chịu trận 'động đất' trên sân Thanh Hoá

Điều không tưởng đã xảy ra với Hà Nội khi họ đã không thể giành chiến thắng trước sức trẻ của Thanh Hoá. Bị cầm chân trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn như Thanh Hoá là chẳng khác nào trận thua với đội khách.

BÀN THẮNG

Thanh Hoá: Thái Sơn (64’)

Hà Nội: Tuấn Hải (9’)

Trước khi bước vào trận đấu, Thanh Hoá đã chắc chắn trụ hạng nên không nhiều người nghĩ rằng đội chủ nhà đủ sức gây khó khăn với Hà Nội. Cần nhắc lại, khi Hải Phòng bị HL Hà Tĩnh cầm chân 1-1 ở trận đấu ngày 3/11, Hà Nội càng nắm thêm lợi thế để 1 mình 1 ngựa băng băng về đích mà không bị vướng bận bị đội Hải Phòng phả hơi nóng phía sau lưng.

Hà Nội tung ra đội hình mạnh nhất để đấu với Thanh Hoá và mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Nếu thắng Thanh Hoá, lúc đó Hà Nội tạo nên khoảng cách lên đến 4 điểm và cuộc đua vô địch xem như được định đoạt. Nếu Hà Nội sử dụng đội hình mạnh nhất để kiếm 3 điểm thì Thanh Hoá đã xếp rất nhiều cầu thủ trẻ như Ngọc Hà, Thái Sơn, A Mít, Trọng Hùng,...đá ngay từ đầu.

Hà Nội suýt bị hứng chịu trận 'động đất' trên sân Thanh Hoá
Hà Nội bị choáng váng trước tinh thần đá máu lửa của Thanh Hoá. Ảnh: Phan Tùng

Nhìn vào đội hình xuất phát của Thanh Hoá thì không nhiều người có thể nghĩ rằng họ sẽ có điểm trước đội bóng mạnh hơn nhiều như Hà Nội. Tuy nhiên, thay vì chơi phòng ngự co cụm thì dàn cầu thủ trẻ xứ Thanh đã khiến người xem vô cùng bất ngờ vì sự tự tin của mình. Thanh Hoá quyết định chơi phủ đầu đối thủ và khi bóng mới lăn được 3 phút thì đội chủ nhà đã tạo ra đến 3 cơ hội nguy hiểm.

Tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh và ngay sau đó Hà Nội có bàn mở tỷ số do công của Tuấn Hải sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt bên cánh phải ở phút thứ 7. Dù thua trước nhưng Thanh Hoá không buông xuôi mà ngược lại, càng chơi đội chủ nhà lại đem đến cho người xem rất nhiều cảm xúc. Thanh Hoá tấn công dồn dập và khiến dàn sao thượng hạng bên Hà Nội bị choáng váng.

Hà Nội suýt bị hứng chịu trận 'động đất' trên sân Thanh Hoá - 1
Lần đầu đá chính ở V.League, cầu thủ trẻ Thái Sơn đã ghi bàn thắng. Ảnh: Phan Tùng

Đặc biệt đầu hiệp 2, sức tấn công của chủ nhà được gia tăng dữ dội. Tiền đạo Costa liên tục làm khổ hàng thủ đối phương bằng những pha bóng càn lưới. Sau rất nhiều nỗ lực, phút 64, từ đường chuyền của Tiến Dũng, hàng thủ Hà Nội lóng ngóng và cầu thủ sinh năm 2003 Thái Sơn đã nhanh chân dứt điểm cận thành, gỡ hoà 1-1 cho đội Thanh Hoá. Bị gỡ hoà quá bất ngờ, Hà Nội tràn lên tấn công, thậm chí trung vệ Thành Chung được tung vào sân để chơi...tiền đạo và có được 1 cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng không thắng được Thanh Diệp.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Hà Nội suýt bị trả giá nếu như Đình Tùng dứt điểm tốt hơn ở cuối trận thì có lẽ đội khách đã phải ra về trong cảnh trắng tay. “Thanh Hoá đã trụ hạng nhưng chúng tôi vẫn đá vì màu cờ sắc áo, vì tình yêu của khán giả. Thanh Hoá không khoan nhượng, buông xuôi với bất kỳ đội bóng này ở giai đoạn cuối giải. Chúng tôi đá để các đội hiểu rằng Thanh Hoá không hề đơn giản, không thoả hiệp trong mọi trận đấu”, ông Cao Tiến Đoan-Chủ tịch CLB Thanh Hoá khẳng định.

Việc bị Thanh Hoá cầm chân 1-1 là cú sốc rất lớn với Hà Nội, nhất là trong giai đoạn đua vô địch. Còn với Thanh Hoá, họ đã chứng minh được tinh thần thi đấu không khoan nhượng và khiến cuộc đua vô địch thêm phần gay cấn ở chặng cuối mùa giải.

Đội hình thi đấu

Thanh Hoá: Thanh Diệp, Tiến Thành, Minh Tùng, A Mít (Ngọc Nam, 84’), Xuân Hùng, Tiến Dũng, Thành Long, Trọng Hùng (Xuân Cường, 72’), Thái Sơn (Đình Tùng, 72’), Ngọc Hà (Hữu Dũng, 62’), Costa

Hà Nội: Tấn Trường, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Toàn, Việt Anh, Hùng Dũng (Mujan, 90’), Thái Quý, Hai Long (Thành Chung, 68’), Văn Quyết, Lucao, Tuấn Hải (Xuân Tú, 77’)

Theo Thành Văn (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/v-league/ha-noi-suyt-bi-hung-chiu-tran-dong-dat-tren-san-thanh-hoa-3813682211.html