Thể thao

Guardiola nói đúng, Messi vẫn đầy ma thuật

Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua khiến sự nghi ngờ về khả năng kết hợp của Lionel Messi với PSG lớn dần. Nhưng đúng vào thời điểm không ngờ nhất, La Pulga lại khiến tất cả câm nín bằng một bàn thắng để đời.

Messi là một thế lực mà chỉ cần đứng trên sân trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng khiến đối thủ phải nhọc công đề phòng. Vì thế, để phá lối chơi của Man City, HLV Pochettino rất cần sự hiện diện của siêu sao 34 tuổi, dù rằng anh mới chỉ tập được đúng 1 buổi sau thời gian chấn thương.

Không hề quá khi nói Messi đã có hơn 70 phút "tàng hình" tại Parc des Princes. Những đóng góp của anh vào lối chơi chung của PSG rất nhỏ, càng nhỏ hơn nếu so với tiêu chuẩn của một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Nhưng sự "vật vờ" đó của Messi lại là tiền đề cho bàn thắng ở phút 74. Messi bỗng trở thành một cầu thủ tầm thường trong mắt Aymeric Laporte. Có thể thấy rõ điều đó trong cách trung vệ của ĐT Tây Ban Nha truy cản thiếu quyết liệt trước luồng áp lực bất ngờ tăng tốc đột ngột.

Nếu là Messi ở thời đỉnh cao, có lẽ Laporte đã chẳng ngại gì mà phạm lỗi ngay. Nhưng vì đây là Messi phiên bản PSG, Laporte đã không lường hết được sự bùng nổ của con người này. Một cái vung chân đưa quả bóng vào thẳng góc lưới, Ederson chứng kiến toàn bộ trong thế chôn chân, như thể anh chỉ là vật trang trí trong cầu môn City.

Guardiola nói đúng, Messi vẫn đầy ma thuật
Messi và khoảnh khắc của thiên tài

Chính Pep Guardiola trong màn trả lời phỏng vấn sau trận cũng thừa nhận các học trò của ông đã không giữ tập trung đủ cả 90 phút. Messi vẫn luôn nguy hiểm, Man City hiểu điều đó. Nhưng chỉ lơ là một khoảnh khắc, Messi đã tiến sát vòng cấm và lúc đó thì đã quá muộn.

Siêu phẩm của Messi chấm dứt cơ hội lội ngược dòng của Man City, đồng thời đưa ra lời khẳng định đanh thép rằng La Pulga mà chúng ta đều biết đã trở lại rồi đây. Bàn thắng này không chỉ là cột mốc, mà còn có thể là bước ngoặt đưa sự nghiệp của Messi tại Paris sang một chương mới.

Khi mà nút thắt đã được gỡ bỏ, những bàn thắng tiếp theo sẽ nườm nượp đến với Messi. Vào lúc này, người ta lại nhớ tới câu nói của Pep Guardiola và thấm thía: "Đội nào sở hữu Messi thì là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League".

Guardiola nói đúng, Messi vẫn đầy ma thuật - 1
Messi là biến số duy nhất Pep không thể dự liệu

Pep chẳng hề tâng bốc trò cũ đâu. Cùng với nhau, họ đã giành tổng cộng 14 danh hiệu ở Barcelona. Họ cực kỳ hiểu nhau, có lẽ Messi hiểu hơn một chút khi đã ghi tới 7 bàn vào lưới những đội bóng của Pep (5 trước Bayern và 2 trước City). Còn Pep thì nghĩ đến trọc đầu cũng không tìm ra phương án ngăn cản Messi.

Pha bỏ lỡ khó tin của Bernardo Silva ngay trước khung thành trống được Pep thản nhiên đón nhận: "Bóng đá mà". Chỉ riêng pha bóng thiên tài của Messi là nằm ngoài dự liệu của bộ óc chiến thuật tinh vi nhất thế giới.

Thật sự là trong mỗi trận đại chiến, Messi cứ thực hiện ít nhất một pha bóng kiểu này thì PSG quả thật là "độc cô cầu bại". Nếu La Pulga còn tìm ra tần số đúng để cộng hưởng với Neymar và Mbappe, thì điều tồi tệ nhất mà Pep nghĩ tới đã linh nghiệm.

Theo Hà Trang (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/champions-league-cup-c1/guardiola-noi-dung-messi-van-con-ma-thuat-3457432109.html