Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Giải mã chiến thắng của đoàn quân Thiên thanh

Người Anh đã tiến gần đến danh hiệu vô địch đầu tiên sau 55 năm chờ đợi khi được chơi trên sân nhà và có bàn mở tỷ số từ rất sớm của Luke Shaw. Nhưng rốt cuộc, người Ý lại lên đỉnh châu Âu sau loạt luân lưu cân não. Chiến thắng này được chính các chuyên gia bóng đá Ý lý giải sau trận chung kết với những tình tiết bất ngờ.

"Tuyển Ý đã chơi một trận đấu bình thường như các trận đấu khác. Họ chiến thắng đơn giản vì tuyển Anh tự triệt tiêu năng lực của mình”, danh thủ Bergomi nói trên La Gazzetta Dello Sport.

Các cầu thủ Ý mừng chiến thắng

Bí ẩn những buổi tập cho trận chung kết

Một ngày cuối cùng trước trận chiến then chốt, tuyển Ý chỉ làm điều duy nhất là đón Spinazzola và đưa anh đi cùng đến Wembley. Các buổi tập của họ cũng diễn ra như những lần họ chuẩn bị trước đó. Bác sỹ Carmine Costabile chăm sóc các cầu thủ chấn thương. Donnaruma, Meret, Sirigu “uốn dẻo” ở góc sân cùng HLV thủ môn Massimo Battara. Trợ lý thể lực Donatelli tập cùng các cầu thủ ít được thi đấu ở một góc sân như Bernadeschi, Belotti, Florenzi, Toloi, Raspadori. Hàng tấn công cùng thảo luận sôi nổi cùng hai chuyên gia lão luyện Attilio Lombardo và Danielle De Rossi - những người sẽ truyền đạt ý tưởng về lối chơi và cách đương đầu với tuyển Anh. Bộ đôi Bonucci - Chiellini đứng trò chuyện với HLV Mancini và trưởng đoàn Gianluca Vialli. Không khí của tuyển Ý không có gì thay đổi nhưng vẫn toát lên khí thế và sự quyết tâm.

Tuyển Ý chuẩn bị cho trận chung kết thực chất còn… sơ sài hơn cả những trận đấu vòng bảng. Họ thậm chí không tập đối kháng hay thử nghiệm đội hình như những lần chuẩn bị trước đó. HLV Mancini muốn các cầu thủ duy trì sự tập trung nhưng quan trọng, không được căng cứng. “Họ được làm những gì thường ngày ít làm. Chẳng có nhiệm vụ nào đặc biệt cả”, phóng viên Francesco Pizoli viết trên La Gazzetta dello Sport.

Thực tế tuyển Ý làm đúng với những gì họ có trong tay tính đến thời điểm đặt chân tới Wembley. Vẫn đội hình ở trận bán kết được trưng dụng, các vị trí vẫn giữ nguyên.

Khi Luke Shaw ghi bàn, các cầu thủ Ý lâm vào tình trạng lúng túng trước sự hưng phấn của đối thủ. Nhưng sau 30 phút bùng nổ, tuyển Anh đột ngột chơi chùng xuống và nhường chiến địa cho đối thủ. Lúc đó, tuyển Ý có thời cơ vùng lên.

Nhưng ngay cả khi giành quyền kiểm soát bóng tới 71%, đội tuyển của HLV Mancini vẫn trung thành với lối chơi của mình. Khi cần nhanh họ nhanh, khi cần chậm họ chậm, không nôn nóng dù bị dẫn bàn. Đặc biệt, các cầu thủ Ý sẵn sàng chơi bóng trong không gian chật chội trước lối tử thủ của tuyển Anh.

Danh thủ Giuseppe Bergomi nói về chiến thắng của tuyển Ý như sau: “Đừng thần thánh quá lên. Tuyển Ý giành chiến thắng vì họ dám chơi, còn tuyển Anh thì không. Dưới góc quan sát của tôi, trận đấu này các cầu thủ Ý chẳng ai chơi xuất sắc cả. Họ chỉ hơn đối phương sự kiên định và sẵn sàng xả thân. Đơn giản là như vậy”.

Theo hậu vệ có lối chơi rắn trứ danh của bóng đá Ý thập niên 80, 90 thế kỷ trước, ngay cả thủ thành Donnaruma cũng “hay vừa vừa”. Vì anh mắc hai lỗi khá cơ bản ở trận này, khi một lần ném bóng thẳng vào chân đối phương trong hiệp 1 và một lần ra đấm bóng suýt hụt ở hiệp 2. “Donnaruma xuất sắc nhất giải. Đó là sự thừa nhận đúng. Nhưng ở trận này, cậu ấy chỉ giỏi ngang Jordan Pickford của đối thủ. Vấn đề là hơn nhau một chút may mắn trong cú đá chạm cột của Rashford”, Bergomi nói tiếp.

Những phân tích của Bergomi nhận được sự đồng tình của nhiều danh thủ Ý, như Paolo Maldini, Franco Baresi, Alessio Tacchinardi. Tất cả đều cho rằng, tuyển Anh đã sợ hãi khi không dám thể hiện năng lực của mình, không dám chơi bóng, dù được đá tại sân nhà Wembley. “Tuyển Anh đầy đủ tài năng và sức trẻ. Tôi cho rằng, nếu họ tự tin và chơi sòng phẳng, tuyển Ý sẽ rất khó khăn để đi đến đích. Các cầu thủ Ý lớn tuổi hơn, họ ngại cường độ và tốc độ. Nhưng may mắn là tuyển Anh đã chơi phòng thủ và tự biến cơ hội của họ thành khói bụi”, Bergomi chốt lại.

Giải mã chiến thắng của đoàn quân Thiên thanh - 1
Ðội trưởng Chiellini ăn mừng cúp vô địch với vương miện nhà vua trên đầu

Khó lý giải cách bố trí người đá Penalty của HLV Southgate

Trên các phương tiện truyền thông quốc tế, gần như không ai đồng tình cách lựa chọn những người đá phạt đền của HLV Gareth Southgate. Tờ Dailymail chỉ ra rằng, nhà cầm quân người Anh đã bỏ qua quá khứ hơn hai năm đá penalty cho Aston Villa gần đây chưa bao giờ thất bại của Jack Grealish. Trung vệ John Stone, Kyle Walker là một trong những cầu thủ vững vàng nhất tuyển Anh không được chọn đá. Raheem Sterling đạt phong độ cao cũng chẳng có mặt. Trong khi đó, đội trưởng của Liverpool, Jordan Henderson bị thay ra phút chót (dù vừa vào sân) cũng là một gương mặt nhiều người hy vọng “sẽ cứng cựa hơn” Jadon Sancho, Bukayo Saka trên chấm penalty.

Theo Bergomi, ông cho rằng những chỉ trích nhắm vào tuổi tác của các cầu thủ đá penalty bên phía tuyển Anh là thiếu thuyết phục. “Nhiều người chỉ trích Southgate đã chọn những gương mặt quá trẻ để đá penalty. Nhưng tôi cho điều đó là bình thường. Nếu nói về tuổi trẻ, Donnaruma của tuyển Ý cũng mới 21 tuổi thôi. Vấn đề là Southgate lựa chọn những cầu thủ không thực sự sẵn sàng. Các con số khi tập luyện rất khác với sự đối mặt trong một trận chung kết. Tôi cho là tuyển Anh sẽ thắng nếu lựa chọn khác đi, vì tuyển Ý - như tôi phân tích ở trên - họ chơi bình thường chứ chẳng có gì đặc biệt ở trận đấu này”, Bergomi nhấn mạnh.

Mourinho khẳng định có tuyển thủ Anh từ chối đá penalty

Chiến lược gia người Bồ Ðào Nha khẳng định ông có thông tin chính xác có tuyển thủ Anh đã từ chối nhiệm vụ đá penalty, buộc HLV Southgate phải đặt niềm tin và những cầu thủ trẻ. HLV Mourinho cho biết ông rất thương Saka, Rashford và Sancho vì đã phải gánh trách nhiệm quá sức.

Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/giai-ma-chien-thang-cua-doan-quan-thien-thanh-post1354770.tpo