Thể thao >> Thể thao quốc tế

Filip Nguyễn phấn khích tột đồ sau màn tỏa sáng tại Europa League

Thủ môn gốc Việt, Filip Nguyễn đã tỏ ra cực kì phấn khởi sau khi giữ sạch lưới và gián tiếp giúp đội nhà có được 3 điểm đầu tiên ở đấu trường Europa League.

"Thành thật mà nói, tôi thậm chí không dám mong đợi bất cứ điều gì như vậy. Tôi luôn muốn chơi ở giải đấu này. Điều đó này đã thành sự thật. Tôi phải suy nghĩ lại về các mục tiêu một chút, bởi vì bây giờ, tôi đã thi đấu cúp châu Âu. Nó còn hơn cả một giấc mơ", Filip Nguyễn chia sẻ trên trang chủ Slovan Liberec.

Filip Nguyễn phấn khích tột đồ sau màn tỏa sáng tại Europa League

Tiếp đón đối thủ mạnh là Gent trên sân nhà, Slovan Liberec không được nhiều người đánh giá cao. Dù vậy, đại diện của CH Séc lại bất ngờ giành trọn vẹn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Abdulla Yusuf Helal ở phút 29.

Đáng chú ý, ở trận này, KAA Gent tung ra 14 cú sút và có 4 lần trúng đích nhưng không thể thành bàn. Filip Nguyễn trở thành chốt chặn quan trọng khi có tới 4 tình huống cứu thua xuất sắc. Nhờ đó, thủ thành gốc Việt được Whoscored chấm 7,5 điểm, cao nhất đội cùng với người ghi bàn là Yusef Helal.

"Chúng tôi đã không hoảng loạn. Các cầu thủ di chuyển hợp lý và không để đối phương áp sát. Chúng tôi cũng tuân thủ đúng phương án phòng ngự và chơi rất chặt chẽ. Không dễ gì có thể xuyên thủng hàng phòng ngự như vậy".

"Các cầu thủ phía trên đã chặn được các pha bóng của đối phương để tôi có thể dễ dàng bắt bóng. Đây là màn trình diễn tuyệt vời của cả đội và ai cũng xứng đáng được khen ngợi. Chúng tôi xứng đáng với ba điểm quan trọng này. Cả đội đã nỗ lực rất nhiều".

"Mọi người đều thấy chúng tôi không cầm được nhiều bóng và phải lùi sâu phòng ngự. Trước trận, chúng tôi đã xem video về đối thủ. Họ có những chân chạy cánh nhanh nhẹn và tiền đạo Roman Yaremchuk nhưng tổng thể, Gent là một đội bóng được tổ chức tốt. Sự nguy hiểm của họ không chỉ đến từ một cá nhân" - Filip Nguyễn nói thêm về trận đấu.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)