Thể thao

Filip Nguyễn đau đớn khi nhận 2 bàn thua 'ngu ngốc' khiến đội nhà thất bại

So với trận lượt đi, lần này Liberec đã chơi tốt hơn hẳn trước cường địch Hoffenheim. Nhưng chung cuộc, đội chủ nhà vẫn thua...

Đêm qua, Liberec của thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn đón tiếp đại diện mạnh của Đức - Hoffenheim. Ở trận lượt đi, Liberec đã thua tan hoang 0-5 trong 1 trận đấu mà Filip Nguyễn thừa nhận mình cùng các đồng đội chẳng khác gì học sinh, để đối thủ dạy cho một bài học nhớ đời.

Rút rất nhiều kinh nghiệm, lần này Liberec đã trụ vững trước Hoffenheim cho tới tận phút 76. Nhưng đáng tiếc ở phút 77, họ thủng lưới bàn đầu tiên. Baumgartner dứt điểm qua hàng thủ dày đặc của đội chủ nhà. Cú sút hơi nhẹ nhưng khá hiểm góc. Nếu tập trung và xuất sắc, Filip Nguyễn có thể cản phá được. Tiếc là trong tình huống này, anh không thi đấu tốt nhất nên thủng lưới.

Filip Nguyễn đau đớn khi nhận 2 bàn thua 'ngu ngốc' khiến đội nhà thất bại
Bàn thua đầu tiên của Filip Nguyễn. 

Đến phút 89, đội khách tạt bóng vào vùng cấm. Filip Nguyễn băng ra đấm bóng nhưng không trúng. Tệ hơn nữa, hậu vệ chủ nhà ở tình huống này cũng... đấm bóng sau pha bỏ hụt của thủ môn và khiến Liberec phải chịu 11m. Filip Nguyễn tiếp tục không cản phá được và Liberec thua chung cuộc 0-2.

Filip Nguyễn đau đớn khi nhận 2 bàn thua 'ngu ngốc' khiến đội nhà thất bại - 1
Tình huống Filip Nguyễn đấm hụt bóng, dẫn tới quả 11m sau đó. 

Sau trận đấu, Filip Nguyễn tỏ ra vô cùng tiếc nuối: "Các chàng trai đã có một màn trình diễn tốt nhưng lần này, chính tôi đã nhấn chìm họ vì các sai lầm của mình. Khi bạn thấy các đồng đội đã chơi thế nào thì các sai lầm sẽ càng khiến ta tiếc nuối.

Cả hai bàn thua của tôi đều thật sự ngu ngốc. Tôi chẳng biết nói gì. Đáng lẽ tôi nên bắt với 100% khả năng trong toàn bộ trận đấu nhưng lại mắc sai lầm. HLV và cả đội đều ủng hộ tôi, nhưng tôi biết mình đã làm gì. Tôi sẽ tự trách mình trong một thời gian dài mất thôi!".

Sau 4 trận đấu ở bảng L, Europa League 2020/21, Liberec mới có 3 điểm, đứng thứ 3 sau Hoffenheim (12 điểm) và Crvena Zvezda (9 điểm). Họ chỉ hơn Gent (0 điểm). Cơ hội đi tiếp của Liberec là rất thấp.

Xét trên toàn bộ các mặt trận, đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của Liberec. Hôm 21/11 vừa rồi, Filip Nguyễn và đồng đội cũng vừa thất thủ 1-3 trước Jablonec trên sân nhà.

Ở vòng đấu Europa League đêm qua, Tottenham đã thắng Ludogorets 4-0. Tại bảng J, Spurs có 9 điểm sau 4 vòng, cùng điểm Antwerp nhưng phải đứng thứ hai vì kém đối đầu.

Một đại diện Premier League khác là Arsenal thắng Molde 3-0 trên sân khách. Pháo thủ đang đứng đầu bảng B với 12 điểm sau 4 vòng đấu.

Theo Đoàn Dự (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/filip-nguyen-dau-don-khi-nhan-2-ban-thua-ngu-ngoc-khien-doi-nha-that-bai-162202711080859385.htm