Thể thao

Fabregas bị tố thờ ơ sau khi đá bóng làm em bé tổn thương não

Một cậu bé 6 tháng tuổi gặp nguy cơ tổn thương não sau khi bị quả bóng đập mạnh vào đầu. Mẹ của cậu bé tố cáo ngôi sao Cesc Fabregas là người sút bóng.

Một cậu bé 6 tháng tuổi gặp nguy cơ tổn thương não sau khi bị quả bóng đập mạnh vào đầu. Mẹ của cậu bé tố cáo ngôi sao Cesc Fabregas là người sút bóng.

Chị Victoria Diethardt tỏ ra rất bực bội. Chị nói: “Quả bóng đập mạnh vào đầu con tôi khiến nó bị choáng. Cậu bé run lẩy bẩy”. Victoria càng bực hơn khi chàng tiền vệ của Chelsea có hành vi trốn tránh trách nhiệm. Người phụ nữ này cho hay, sau khi sự cố xảy ra, cầu thủ 29 tuổi chỉ nhún vai xin lỗi rồi chạy đi nhặt bóng và nhanh chóng rời công viên.

Trước khi gia đình Fabregas lảng đi, bà mẹ 29 tuổi cố gắng bình tĩnh để ngăn cản. Người mẹ tâm sự: "Chắc chắn tôi không để họ rời công viên mà không chịu trách nhiệm. Tôi hỏi người đàn ông đó là ai nhưng vợ anh ta bước tới và giới thiệu mình là Daniella Semaan, sau đó cho tôi số điện thoại của cô ấy.”

Fabregas bi to tho o sau khi da bong lam em be ton thuong nao hinh anh 1

Bà mẹ Victoria cùng quả bóng bay trúng đầu con chị. Bên cạnh là tấm biển cấm chơi bóng.

Chị nói thêm: "Cô ấy nhìn con trai tôi và nói nó sẽ ổn thôi, nhưng tôi tự hỏi làm sao cô ta có thể hiểu được nỗi đau ấy khi đó không phải là con mình? Daniella còn quả quyết người đá bóng là con gái của cô chứ không phải ông chồng. Cô ta hứa buổi tối sẽ gọi cho tôi để xem Mark có sao không nhưng tôi chưa nhận được cuộc gọi nào”.

Victoria kể rằng, vào ngày hôm sau, khi cậu bé buồn ngủ và ngơ ngẩn không phản ứng trước tác động bên ngoài, vợ chồng chị đã nhanh chóng đưa con trai đến bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị "chấn thương đầu nhẹ" và "chấn động não".

Hôm qua, bác sĩ khám cho Mark nói rằng em cần được theo dõi sát sao và đến khám lại sau 48 giờ. Bác sĩ nói có vẻ tay phải của con chị bị mất một phần chức năng, cho thấy có khả năng tổn thương ở não. Chị sẽ đưa con đi xét nghiệm thêm. Victoria nói rằng kể từ sau vụ tai nạn, con trai chị ngủ suốt ngày, khi tỉnh dậy thì cứ nhìn chằm chằm vô định vào không gian.

Bà mẹ 29 tuổi khẳng định sẽ nộp đơn kiện Fabregas lên tòa và đòi bồi thường khoản 540 bảng cho hóa đơn y tế đã trả trước đó, còn lại là khoản bồi thường tổn thất tinh thần.

Victoria nói thêm: "Fabregas đủ giàu để trả tiền khám sức khỏe cho con trai tôi. Nếu thằng bé bị làm sao, anh ta sẽ phải bồi thường trong suốt quãng đời còn lại của nó".

Đại diện Fabregas cho biết cô con gái của người vợ Daniella là người đá bóng nhưng lực bay không mạnh và thật không may đập trúng đầu em bé. Người đại diện cũng phủ nhận cáo buộc thờ ơ của bà mẹ trẻ Victoria khi khẳng định cô vợ Fabregas đã gọi điện thoại và nhắn tin hỏi thăm xem cậu bé có ổn không. Khi không thấy gia đình cậu bé phản ứng mạnh, vợ Fabregas nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn.

Theo Phạm Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)