Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Eriksen lần đầu lên tiếng sau khi 'trở về từ cõi chết'

Tiền vệ Christian Eriksen báo tin vui về tình trạng sức khỏe sau khi cầu thủ này bị ngừng tim ở trận Đan Mạch thua Phần Lan với tỉ số 0-1 ở EURO 2020.

Hơn một ngày sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trong bệnh viện, Christian Eriksen vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Gazzetta dello Sport. Trong cuộc trả lời phỏng vấn này, tuyển thủ Đan Mạch cho biết anh đã khỏe hơn. Ngoài ra, Christian Eriksen không quên gửi lời cảm ơn tất cả những người đã giúp anh vượt qua hoạn nạn và động viên anh hơn 1 ngày qua.

"Cảm ơn các bạn, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi đã cảm thấy ổn hơn, nhưng vẫn muốn biết điều gì đã xảy ra với mình. Cảm ơn vì những gì các bạn đã làm cho tôi", Christian Eriksen lần đầu lên tiếng khi chia sẻ với tờ Gazzetta dello Sport thông qua HLV tuyển Đan Mạch.

Eriksen lần đầu lên tiếng sau khi 'trở về từ cõi chết'
Eriksen lần đầu chia sẻ với truyền thông sau khi bị ngừng tìm ở trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan (Ảnh: The Sun)

Tiền vệ 29 tuổi hiện vẫn trong quá trình phục hồi tại bệnh viện Copenhagen. Anh khẳng định không dễ dàng bỏ cuộc và vẫn muốn được chơi bóng đỉnh cao sau "tai nạn". Tuy nhiên, theo bác sĩ Sanjay Sharma của CLB Tottenham, người đã làm việc với Eriksen trong 7 năm qua, đây là điều khó trở thành hiện thực.

Eriksen lần đầu lên tiếng sau khi 'trở về từ cõi chết' - 1
"Ơn Chúa, Eriksen vẫn ở lại với chúng ta!" (Ảnh: The Sun)

"Tin tốt là cậu ấy còn sống, nhưng tin xấu là có lẽ cậu ấy đang đi đến đoạn kết sự nghiệp. Liệu cậu ấy có thể chơi bóng trở lại hay không? Tôi không thể trả lời, nhưng ở Anh thì không thể", bác sĩ Sharma nói.

Trước đó, bác sĩ Morten Boesen của đội tuyển Đan Mạch cũng tiết lộ Eriksen đã thực sự "trở về từ cõi chết". "Mọi chuyện rất khó hiểu. Chúng tôi không có lời giải thích chính xác nào cho những chuyện đã xảy ra. Thậm chí tôi còn không được tận mắt chứng kiến tình huống đó. Mãi về sau, chúng tôi mới được xem lại khoảnh khắc tồi tệ trên màn hình, sau khi nó xảy ra".

"Eriksen thực sự đã có lúc chết. Đó chính xác là một cơn ngừng tim. Lúc đó, nhịp tim của anh ấy gần như biến mất và chúng tôi ngay lập tức phải tiến hành các biện pháp hồi sức. Chúng tôi đã cứu cậu ấy trở lại. Eriksen hồi sinh sau một cú khử rung tim", ông nói.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)