Thể thao

Được Việt Nam 'trợ giúp', Thái Lan vẫn thảm bại, cúi mặt rời World Cup trong tuyệt vọng

Được đánh giá khá cao nhưng tuyển futsal Thái Lan lại gục ngã quá dễ dàng ở vòng 1/8 World Cup qua đó bị loại theo cách đầy thất vọng.

Vài ngày trước, tờ Thairath (Thái Lan) có bài viết lý giải vì sao HLV tuyển futsal Thái Lan Rakphol Sainetngam lại hồ hởi chúc mừng tuyển futsal Việt Nam sau khi thầy trò HLV Phạm Minh Giang cầm hòa CH Séc để tiến vào vòng 1/8 Futsal World Cup.

Tờ báo xứ Chùa Vàng cho rằng chính tuyển Việt Nam đã góp sức giúp Thái Lan tránh được tuyển Nga ở vòng 1/8. Thay vì phải đối đầu đội Á quân World Cup, đang xếp hạng 4 thế giới là tuyển Nga thì Thái Lan sẽ có thêm cơ hội đi tiếp khi đối đầu Kazakhstan (đội hạng 7 thế giới).

Được "trợ giúp" bởi tuyển Việt Nam là vậy song khi đối đầu Kazakhstan, các học trò của HLV Rakphol Sainetngam lại gục ngã quá dễ dàng. Đây là trận đấu mà tuyển Thái Lan gặp vấn đề ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Trước trận này thì truyền thông Thái Lan cho rằng trình độ của đội nhà không quá chênh lệch so với Kazakhstan, nhưng thế trận ngày hôm nay tại sân đấu Zalgiris Arena ở Lithuania lại hoàn toàn trái ngược, bởi Kazakhstan áp đảo tuyệt đối về số cơ hội lẫn bàn thắng.

Được Việt Nam 'trợ giúp', Thái Lan vẫn thảm bại, cúi mặt rời World Cup trong tuyệt vọng
Thái Lan hoàn toàn lép vế và phải nhận kết cục thảm bại trước Kazakhstan

Khi trận đấu mới trôi vẻn vẹn 4 phút, Thái Lan đã phải nhận liên tiếp hai bàn thua. Ở tình huống đầu tiên, cầu thủ Tursagulov bên phía Kazakhstan thực hiện cú đánh gót cực kỳ khéo léo không cho thủ môn Thái Lan cơ hội cứu thua. Ngay sau đó, đến lượt Douglas tung cú vô-lê từ xa rất đẹp mắt nhân đôi cách biệt.

Thua 2 bàn quá dễ dàng, Thái Lan bộc lộ vấn đề về tâm lý. Các cầu thủ áo xanh liên tục để mất bóng và không triển khai được những pha tấn công giàu kỹ thuật và tốc độ cao như cách họ từng thể hiện ở vòng bảng.

Khi khâu tấn công còn tỏ ra bế tắc thì hệ thống phòng ngự của Thái Lan đã mắc thêm sai lầm, khiến họ phải nhận thêm bàn thua khi hiệp 1 chỉ còn lại ít giây. Đây là tình huống mà một cầu thủ Thái Lan đá phản lưới nhà.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về phía Kazakhstan. Đội bóng Trung Á phát duy rất tốt nền tảng kỹ thuật và khả năng dứt điểm. Sau nhiều cơ hội, họ đã dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa.

Ngược lại, Thái Lan hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Kazakhstan. Thời điểm vài phút cuối trận, Thái Lan dồn lên đá Power Play hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ vẫn đành bất lực, thậm chí còn nhận thêm bàn thua thứ 7 sau một tình huống dứt điểm vào lưới trống của cầu thủ Kazakhstan.

Kết thúc trận đấu, Thái Lan thua tan tác 0-7. Đây là kết quả bất ngờ với nhiều người hâm mộ. Thái Lan chia tay World Cup trong thất vọng, thêm một lần phải rời sân chơi lớn nhất thế giới ở vòng 16 đội.

Trong khi đó, Kazakhstan lần đầu tiên trong lịch sử vào tới tứ kết Futsal World Cup. Đối thủ của họ ở vòng tiếp theo sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Uzbekistan vs Iran.

Tỷ số chung cuộc: Kazakhstan 7-0 Thái Lan

Đội hình:

Kazakhstan: Higuita; Taynan, Birzhan Orazov, Dauren Tursagulov Douglas.

Thái Lan: Katawut Hankampa; Jirawat Sornwichian, Kritsada Wongkaeo, Suphawut Thueanklang, Apiwat Chaemcharoen.

Cũng tại vòng 1/8 Futsal World Cup 2021, tuyển đương kim vô địch Argentina đã không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại Paraguay 6-1. Kết quả này giúp Argentina đi tiếp vào tứ kết, gặp đội tuyển Nga.

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/duoc-viet-nam-tro-giup-thai-lan-van-tham-bai-cui-mat-roi-world-cup-trong-tuyet-vong-162212309231330145.htm