Thể thao

Được Plovdiv 'tặng quà', Tottenham thoát hiểm ở Europa League

Bị dẫn bàn ở phút 70 trong thế trận bế tắc, Tottenham bất ngờ hưởng lợi với 2 tấm thẻ đỏ của chủ nhà Lokomotiv Plovdiv kèm theo quả phạt đền, mở đường cho màn ngược dòng khó tin.

Bốn ngày sau trận ra quân ở Ngoại hạng Anh để thua Everton trên sân nhà, thầy trò HLV Jose Mourinho đã phải bay hàng vạn cây số sang tận Bulgaria, đá vòng sơ loại thứ nhì Europa League với chủ nhà Lokomotiv Plovdiv.

Dù vậy, Tottenham vẫn ra sân với sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc, khi một loạt hảo thủ như Giovani Lo Celso, Harry Kane, Son Heung-min hay Steven Bergwijn cũng như các tân binh Matt Doherty và Emile Hojbjerg được sử dụng ngay từ đầu.

Được Plovdiv 'tặng quà', Tottenham thoát hiểm ở Europa League
Tottenham có thắng lợi vất vả trước đối thủ chiếu dưới

Tuy nhiên, dù thi đấu áp đảo hiệp 1, Tottenham không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Chủ nhà Lokomotiv Plovdiv chủ trương chơi phòng ngự phản công khá chắc chắn, thậm chí còn bất ngờ vượt lên trước ở phút 70 sau pha dàn xếp đá phạt góc và người lập công là Georgi Minchev.

Tuy nhiên, sự non nớt đã khiến Plovdiv phải trả giá. Phút 79, trong tình huống bóng lộn xộn trước cầu môn đội chủ nhà, Harry Kane lao người đánh đầu khi thủ thành Martin Lukov đã lỡ trớn, buộc trung vệ Dinis Almeida đang đứng ở vạch cầu môn phải dùng tay phá bóng cứu thua.

Ngay lập tức, trọng tài Harm Osmers rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của cầu thủ Bồ Đào Nha và chỉ tay vào chấm phạt đền. Do phản ứng gay gắt, Birsent Karagaren cũng phải nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận, rời sân, để lại khoảng trống khủng khiếp trong đội hình Plovdiv.

Chơi hơn đối thủ tới 2 người, "Gà trống" chơi thoải mái hơn và đến phút 85 thì họ có được bàn "kết liễu" trận đấu.

Giành thắng lợi vất vả 2-1, Tottenham giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3, chờ gặp Shkendija, đội bóng Bắc Macedonia trên sân đội này vào ngày 24/9.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)