Thể thao >> Thể thao trong nước

ĐTQG Việt Nam và cái dớp 11 năm bất lực trước người Thái

Trước màn đụng độ tại King's Cup tới đây, ĐT Việt Nam đã trải qua 11 năm liên tiếp không thắng Thái Lan.

HLV Park Hang-seo từng  nói bóng đá Việt Nam không còn phải sợ Thái Lan nữa, và bằng chứng là lứa Công Phượng, Quang Hải... đã từng đánh bại đội tuyển xứ Chùa vàng tới 2 lần thời gian gần đây. Tuy nhiên, đó đều là những chiến thắng ở các giải đấu dành cho lứa U23.

Còn ở cấp độ đội tuyển Quốc gia, Thái Lan vẫn đang là một thử thách chờ ĐT Việt Nam chinh phục. Nỗi ám ảnh về người Thái chỉ thực sự được xóa bỏ khi thầy Park và các học trò hạ được phiên bản mạnh nhất của đối thủ tại King's Cup diễn ra vào tháng 6 tới đây.

Các CĐV có lẽ chưa thể quên lần cuối cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển quốc gia Thái Lan đã cách đây 11 năm, đó là trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Trên SVĐ Rajamangala, nơi được coi là thánh địa của Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 2-1 nhờ công của Vũ Phong và Công Vinh.

ĐTQG Việt Nam và cái dớp 11 năm bất lực trước người Thái

Kể từ đó đến nay, sau nhiều lần đối đầu, các cầu thủ của chúng ta vẫn chưa thể giành thêm bất kỳ một chiến thắng nào trước đội bóng xứ sở Chùa Vàng. Tại AFF Cup 2012, dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, đội tuyển Việt Nam đã thảm bại 1-3 trước Thái Lan và bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Gần đây nhất là tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, khi ĐT Việt Nam nằm chung bảng đấu với Thái Lan. Ở trận lượt đi trên SVĐ Rajamangala, chúng ta đã phải nhận thất bại với tỉ số 0-1 bởi pha lập công duy nhất của Pokkhao Anan.

Và khi tái đấu trên sân Mỹ Đình, đoàn quân của HLV Toshiya Miura thậm chí còn trình diễn bộ mặt đáng thất vọng hơn khi để thua tới 0-3, dù trước đó Việt Nam đang rất tự tin nhờ vừa cầm hòa Iraq với tỷ số 1-1.

Bởi vậy, màn tái đấu giữa 2 đội tại King's Cup sắp tới có ý nghĩa cực kì quan trọng với Việt Nam cũng như Thái Lan, dù chỉ là một trận giao hữu. Nếu thắng, đó sẽ là lời khẳng định đanh thép của đội tuyển Việt Nam về ngôi vị số một Đông Nam Á. Nhưng nếu thất bại, sự nghi ngờ sẽ lại xuất hiện.

Bảo Linh (SHTT)