Thể thao

ĐT Việt Nam đã làm được điều 'cả châu Á chưa làm được' trong lịch sử World Cup

Futsal Việt Nam trải qua trận đấu đáng khen trước đối thủ được đánh giá rất cao là ĐT Nga ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021.

Như vậy, ĐT futsal Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại World Cup futsal 2021 một cách đầy tự hào khi khiến ĐT Nga phải thực sự "vã mồ hôi hột" tại vòng 1/8. Cụ thể, dù đẳng cấp của hai đội là quá chênh lệch nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã chơi rất kiên cường và nỗ lực khi chỉ chịu khuất phục với tỉ số sát nút là 2-3, qua đó dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2021 trong thế ngẩng cao đầu.

Như vậy, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể chặn đứng chuỗi 7 trận đấu toàn thắng của ĐT Nga trước các đội bóng châu Á tại World Cup futsal. Tuy vậy, trận cầu diễn ra vào tối ngày 22/9 cũng đã chứng kiến một thành tích cực kỳ đáng ghi nhận của Minh Trí và đồng đội trước Nga tại World Cup.

Cụ thể, với tỉ số 2-3 chung cuộc, ĐT Việt Nam đã chính thức trở thành đội bóng châu Á phải nhận ít bàn thua trước Nga nhất trong lịch sử World Cup futsal. Trước đó, đội châu Á thua "nhẹ nhàng" nhất trước Nga là Iran (2016) và Uzbekistan (2021) thì cũng đã phải 4 lần vào lưới nhặt bóng (Iran thua 4-3, Uzbekistan thua 4-2).

Những lần đối đầu giữa Nga và các đội bóng châu Á tại World Cup

1992: Nga 10-1 Trung Quốc

1996: Nga 11-1 Trung Quốc

2008: Nga 9-1 Nhật Bản

2016: Nga 6-4 Thái Lan

Nga 7-0 Việt Nam

Nga 4-3 Iran

2021: Nga 4-2 Uzbekistan

Nga 3-2 Việt Nam

Thẳng thắn mà nói, nhìn vào những trận thua 1-9 của Nhật Bản trước Nga hay kết quả 1-10, 1-9 của Trung Quốc trước đối thủ này trong quá khứ cũng đủ để thấy được là màn trình diễn của ĐT Việt Nam đêm 22/9 là đáng tự hào như thế nào.

Hay chẳng cần so sánh đâu xa, nhìn cái cách mà chúng ta thảm bại 0-7 trước chính Nga tại World Cup 2016 thì cũng đủ hiểu là ĐT Việt Nam đã tiến bộ như thế nào sau 5 năm.

Nói vậy để thấy, đôi khi một trận thua trước đối thủ mạnh như Nga không phải là một điều gì đó quá kinh khủng. Thứ đáng tự hào đến từ việc ĐT futsal Việt Nam đã "lớn lên" theo từng ngày, từng tháng, từng năm. Đó là cả một quá trình rèn dũa, tập luyện đáng trân trọng.

Hi vọng rằng, cũng giống như trận thua 0-7 trước Nga tại World Cup 2016, kết quả tại vòng 1/8 World Cup 2016 sẽ là một cột mốc mới để ĐT Việt Nam cố gắng hơn nữa cho hành trình 4 năm sau. Tới lúc đó, rất có thể chúng ta sẽ làm được một điều gì đó còn phi thường hơn cả hiện tại.

Chí Vũ (Nguoiduatin.vn)