Thể thao

ĐT nữ Việt Nam đối mặt thử thách cực đại trước Trung Quốc

ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục tấm vé dự (14h30 29/2) Olympic 2016, bằng trận ra quân tại vòng loại thứ 3 Thế vận hội gặp Trung Quốc với quyết tâm gây bất ngờ.

ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục tấm vé dự (14h30 29/2) Olympic 2016, bằng trận ra quân tại vòng loại thứ 3 Thế vận hội gặp Trung Quốc với quyết tâm gây bất ngờ.

ĐT nữ Việt Nam khó làm nên bất ngờ trước Trung Quốc (áo trắng)

Thử thách đầu tiên trong trận mở màn là cuộc đối đầu ĐT Trung Quốc. Họ ứng cử viên giành vé dự Olympic và từng giành ngôi á quân World Cup. Trước đối phương vượt trội về mọi mặt, ĐT Việt Nam cố gắng thi đấu tập trung nhằm đạt được kết quả khả quan. Những đối thủ còn lại như Nhật Bản (Vô địch Wolrd Cup 2011), CHDCND Triều Tiên (Vô địch Asiad 2014), Australia (4 lần tham dự World Cup), Trung Quốc (8 lần vô địch Asian Cup) và Hàn Quốc (HCĐ Asian Cup 2014) cũng đều rất khó nhằn.

Trước đó đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua màn trình diễn đáng khen tại vòng loại thứ 2 khi đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 1-0, Myanmar 4-2, Jordan 2-1 và đặc biệt là đánh bại kình địch Thái Lan 2-0 để giành ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối, qua đó góp mặt tại vòng đấu mang tính quyết định đến 2 suất vé dự Olympic Rio de Janeiro 2016.

“Có mặt tại đây đã là một thành công với đội tuyển Việt Nam, rồi. Toàn đội chắc chắn sẽ chơi với tất cả khả năng trước những đội bóng mạnh nhất châu Á và sẽ cố gắng có một khởi đầu tích cực trước Trung Quốc ở trận khai mạc”, Mai Đức Chung chia sẻ trước thềm cuộc đối đầu được dự đoán rất khó khăn.

Tất nhiên nói thế không có nghĩa là Kiều Trinh và các đồng đội chấp nhận buông xuôi. Có một thực tế là ĐT nữ Trung Quốc đã yếu đi so với chính họ ở những giải đấu trước. Bởi thế nếu vào trận với tâm thế biết mình biết người cùng chiến thuật hợp lý, ĐT nữ hoàn toàn có thể làm nên điều bất ngờ.

ĐT nữ Trung Quốc hơn ĐT Việt Nam 12 bậc trên BXH FIFA và họ luôn giành chiến thắng áp đảo trong những lần đối đầu trong quá khứ. Gần gần nhất ở Quảng Châu, Tuyết Dung và các đồng đội thua đối thủ 0-8.

Tuy nhiên HLV Bruno Bini dù tự tin nhưng vẫn tỏ ra thận trọng. “Đây là trận đấu đầu tiên của chúng tôi ở giải lần này. Tôi nhận thức được rằng mọi trận đấu đều đáng giá 3 điểm và không thể chủ quan”.

Theo lịch thi đấu các trận đấu tiếp theo của đội tuyển nữ lần lượt là ngày 2/3 (gặp Australia), ngày 4/3 (gặp CHDCND Triều Tiên), ngày 7/3 (gặp Nhật Bản) và ngày 9/3 (gặp Hàn Quốc). Hai đội dẫn đầu sẽ giành quyền tới Brazil tham dự Olympic Rio de Janeiro 2016.

Theo MH (Nguoiduatin.vn)