Thể thao >> Thể thao trong nước

ĐT futsal Việt Nam thua thảm Malaysia trong trận cầu có 3 thẻ đỏ

Tối 1.11, đội tuyển futsal Việt Nam đã bước vào trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2017 gặp Malaysia tại NTĐ Phú Thọ (TP.HCM). Điều ít ai ngờ tới là thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã phải nhận trận thua muối mặt…

Cách đây hơn 2 tháng, đội tuyển futsal Việt Nam đã gặp Malaysia ở SEA Games 2017. Ở trận đấu đó, các học trò HLV Miguel Rodrigo đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và chỉ có thể gỡ hòa 1-1 chung cuộc ở những phút cuối trận.

ĐT futsal Việt Nam thua thảm Malaysia trong trận cầu có 3 thẻ đỏ
Khairul (số 7- Malaysia) "làm mưa làm gió" trong trận bán kết gặp chủ nhà Việt Nam tối 1.11. Ảnh: Zing

Tới tối 1.11, rất đông người hâm mộ Việt Nam có mặt tại NTĐ Phú Thọ hy vọng khi được chơi trên sân nhà, những Trọng Luân, Minh Trí, Ngọc Sơn… có thể vượt qua đối thủ “khó chịu”. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa…

Khi mà những đôi chân của các tuyển thủ chủ nhà còn tỏ ra thiếu linh hoạt, chưa kịp bắt nhịp trận đấu thì những pha lên bóng của Malaysia với vai trò “nhạc trưởng” của Khairul (số 7) tỏ ra cực kỳ nguy hiểm.

ĐT futsal Việt Nam thua thảm Malaysia trong trận cầu có 3 thẻ đỏ - 1
Idris (số 4) ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho Malaysia trước Việt Nam. Ảnh: Zing

Càng về cuối hiệp 1, những “sai số” nơi hàng thủ của Việt Nam càng lộ rõ, bất chấp việc HLV Miguel Rodrigo đã phải 2 lần xin dừng trận đấu để hội ý.

Trong khoảng 5 phút từ 10 đến 15, Malaysia liên tiếp có được 4 bàn thắng do công Khairul (phút thứ 10, 12), Ramadhan (số 5, phút 14), Idris (số 4, phút 15).

Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam gần như không thể áp sát khung thành đối phương. Những pha dứt điểm từ xa đều bị thủ môn Razali cản phá.

Bị dẫn trước 4-0, sau giờ nghỉ, tuyển Việt Nam lập tức áp dụng ngay chiến thuật power-play (dồn hết toàn đội lên tấn công với khung thành để ngỏ).

Phút 25, Malaysia phải chơi thiếu người khi Hasan (số 2)  nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội. Tuy nhiên trong 2 phút chơi hơn người, tuyển Việt Nam cũng không thể ghi được bàn thắng.

Đến phút 28, đến lượt Việt Nam phải chơi thiếu người sau khi Văn Vũ nhận thẻ đỏ nhưng Malaysia cũng không thể tận dụng được cơ hội.

Phút 33, một lần nữa Việt Nam phải chơi thiếu người khi Quốc Hưng nhận thẻ đỏ. Và lần này thì Malaysia đã tranh thủ tốt 2 phút chơi hơn người để có thêm 1 bàn thắng do công Daniel (số 10) phút 35.

Ở thế không còn gì để mất, phút 36, Việt Nam mới tìm được bàn danh dự mang tên Ngọc Sơn (số 5).

Thua trận chung cuộc 1-5, futsal Việt Nam sẽ tái ngộ Myanmar ở trận tranh HCĐ lúc 16 giờ ngày 3.11. Trong khi đó, Malaysia sẽ gặp Thái Lan (đã thắng Myanmar 8-3 ở trận bán kết còn lại) ở trận tranh ngôi vô địch lúc 19 giờ ngày 3.11.

Ở vòng bảng, Việt Nam đã thắng Myanmar 3-0.

Theo Tuệ Minh (Dân Việt)