Thể thao >> World Cup 2022

ĐT Bỉ và cái kết đắng ngắt cho 'Thế hệ vàng trắng tay'

ĐT Bỉ đã có một lứa thế hệ vàng có thể coi là xuất sắc bậc nhất lịch sử. Tuy nhiên, tất cả những gì họ để lại chỉ là sự tiếc nuối khôn nguôi.

Với những nền bóng đá lớn, việc họ sở hữu các ngôi sao hàng đầu là điều không có gì quá bất ngờ. Thậm chí, việc Brazil, Đức hay Anh thiếu vắng nhân tài mới là điều đáng nói.

Còn với những đội bóng trung bình như Bỉ, việc sở hữu một lứa thế hệ với nhiều ngôi sao là điều mà không phải lúc nào cũng có được.

Chính vì thế, khi bóng đá Bỉ xuất hiện một đội hình quá đỗi xuất sắc và đồng đều cả 3 tuyến, NHM nước này đều hy vọng họ có thể mang về một danh hiệu nào đó.

Thực tế là ĐT Bỉ đã có quãng thời gian khá dài đứng đầu trên BXH FIFA. Họ cũng nhận được sự tôn trọng rất lớn và là ứng viên nặng ký cho chức vô địch của nhiều giải đấu lớn mà họ tham dự.

Nhưng rồi rốt cuộc, thành tích cao nhất của Thế hệ vàng bóng đá Bỉ chỉ là giành hạng Ba tại World Cup 2018. Đó có lẽ cũng là giải đấu đỉnh cao nhất của lứa thế hệ này trước khi họ dần lụi tàn tại EURO 2020 và chính thức tắt lịm tại World Cup 2022.

Một đội bóng có những cái tên hàng đầu như Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard hay Thibaut Courtois lại không thể mang về bất cứ một danh hiệu nào quả là một điều vô cùng đáng tiếc.

ĐT Bỉ và cái kết đắng ngắt cho 'Thế hệ vàng trắng tay'
Giấc mơ dành được 1 danh hiệu lớn của lứa Thế hệ vàng ĐT Bỉ đã tan thành mây khói

Dẫu biết bóng đá là một trò chơi đầy khắc nghiệt và không phải cứ nhiều ngôi sao là sẽ thành công. Nhưng hẳn bất kỳ NHM trung lập nào cũng phải thở dài tiếc nuối khi Bầy quỷ đỏ gục ngã trên sân Al-Rayyan.

Họ đã nỗ lực đến tận những phút cuối cùng và tất cả những con người sáng giá nhất của Thế hệ vàng cũng đã xuất hiện ở trên sân. Nhưng họ không thể thay đổi số mệnh nghiệt ngã của mình.

Trước khi VCK World Cup 2022 diễn ra, nhiều người đã cầu mong cho ĐT Bỉ có được một danh hiệu trước khi họ chia tay Thế hệ vàng của mình. Hoặc ít ra, họ cũng nên được tiến sâu chứ không phải sớm dừng bước ngay từ vòng bảng.

Thực tế là ĐT Bỉ cũng phải tự trách mình khi họ đã bỏ đi quá nhiều cơ hội để tự cứu mình. Đầu tiên là sự bạc nhược ở trận thua bất ngờ trước Morocco và sau đó sự phung phí ở trận hòa với Croatia.

Kevin de Bruyne từng khẳng định ĐT Bỉ đã quá già để có thể giành chức vô địch. Nhưng có lẽ, họ không phải già về thể lực và thể chất mà là "già" về tinh thần.

Sau quá nhiều thất bại, De Bruyne và các đồng đội có lẽ đã không còn tin vào việc họ có thể giành được danh hiệu. Và khi bạn ra sân với tinh thần như vậy, thất bại là điều khó có thể tránh khỏi.

Tiếc nuối là điều mà tất cả mọi người đều cảm nhận về sự "cuộc chia ly màu đỏ" của lứa Thế hệ vàng ĐT Bỉ. Có lẽ sẽ phải rất lâu nữa bóng đá nước này mới có thể có được một lứa cầu thủ danh tiếng đến như vậy. Còn bây giờ, sẽ chỉ có những giọt nước mắt.

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/dt-bi-va-cai-ket-dang-ngat-cho-the-he-vang-trang-tay-3847102212.html