Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Đội trưởng Tam sư Harry Kane: 'Trận thua này là nỗi đau theo chúng tôi suốt cuộc đời'

Harry Kane không giấu được nỗi buồn khi chứng kiến đội tuyển Anh thất bại cay đắng trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, tiền đạo này cũng cho rằng Tam sư có lý do để tự hào.

Trên loạt đá luân lưu 11m, cho dù Pickford xuất sắc cản phá các cú sút của Belotti và Jorginho, Anh vẫn ôm hận thua Italia 2-3 vì Rashford, Sancho và Saka liên tiếp đá hỏng 3 lượt sút cuối. Trước đó, cả hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút.

Đội trưởng Tam sư Harry Kane: 'Trận thua này là nỗi đau theo chúng tôi suốt cuộc đời'

Sau trận đấu, đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane không thể giấu được nỗi buồn.

"Thua trên chấm luân lưu là cảm giác tồi tệ nhất trên đời. Đây không phải đêm của chúng tôi nhưng chúng tôi đã có một giải đấu tuyệt vời và nên tự hào vì điều đó. Chúng tôi đã gặp một đối thủ chơi tốt nhưng không cho họ nhiều cơ hội. Nhưng bước vào loạt luân lưu thì cơ hội là 50:50.

Trận thua này sẽ khiến cả đội bị tổn thương trong một thời gian dài, nỗi đau sẽ theo chúng tôi suốt phần đời còn lại. Nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi đã tiến bộ rất tốt từ World Cup 2018 và cần phải giữ sự phát triển này", Harry Kane nói.

Tiền đạo đang thi đấu cho Tottenham cũng không trách móc những đồng đội đá hỏng luân lưu.

"Các cầu thủ đã làm tất cả những gì có thể. Đồng đội của tôi hãy ngẩng cao đầu. Ai cũng có thể đá hỏng luân lưu. Là một đội, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Chúng tôi sẽ học hỏi từ nỗi đau này. Những cậu bé (chỉ Rashford, Sancho và Saka) sẽ trưởng thành và có thêm động lực cho World Cup vào năm sau", Harry Kane cho biết thêm.

Theo Mạnh Tùng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/doi-truong-tam-su-harry-kane-tran-thua-nay-la-noi-dau-theo-chung-toi-suot-cuoc-doi-post1354449.tpo