Thể thao

Đô vật bị ăn tát thất vọng vì Rooney không tái đấu

Sau khi bị tiền đạo MU hạ đo ván, đô vật Wade Barrett đã đến thẳng phòng thay đồ của sân Old Trafford để đợi Rooney.

Sau khi bị tiền đạo MU hạ đo ván, đô vật Wade Barrett đã đến thẳng phòng thay đồ của sân Old Trafford để đợi Rooney.

Sáng 10/11, Bennett đăng một dòng trạng thái trên Twitter: "Tôi đến sân Old Trafford từ tinh mơ. Hy vọng Rooney sẽ có đủ can đảm để đấu một trận ra trò". Thật tiếc cho anh chàng này vì Rooney không đến.

Barrett tỏ ra tức giận vì bị "leo cây". Anh chàng khơi lại câu chuyện về đoạn video Rooney bị Phil Bardsley​ đấm knock-out khi chơi đấm bốc tại gia bằng dòng trạng thái: "Ai có số điện thoại của Phil Bardsley không nào?".
 

Vẻ mặt chán nản của Wade Barrett khi Rooney không đến tái đấu. Ảnh: Twitter.

Đến khoảng gần 7h tối (giờ London), đô vật đăng tiếp một tấm ảnh đang ngồi khoanh tay, vẻ mặt chán nản với dòng chú thích: "Ngồi chơi một mình trong phòng thay đồ sân Old Trafford. Rooney đang ở đâu?".

Tối 9/11, Rooney vung tay tát vào mặt Barrett khiến võ sĩ này lăn ra sàn nhưng kiềm chế không đánh lại. Barrett có mặt tại sới vật WWE ở Manchester để tháp tùng đô vật Sheamus.

Nguồn cơn sự việc là khi Wade Barrett tiến đến gần khu vực khán giả, nơi Wayne Rooney cùng con trai Kai đang đứng xem. Đô vật này buông lời chế nhạo: "Tôi tiếc cho con anh vì phải chứng kiến thất bại của cha nó. Nó đã quen với thất bại mỗi khi cha nó vào sân đá bóng".

Sau lời khiêu khích của Barrett, Rooney liền vung tay tát vào mặt đô vật. Giữa hai người này từng có hiềm khích. Barreth vốn là fan của đội bóng Preston North End. Anh này bày tỏ sự căm giận với Rooney và cho rằng thủ quân của MU ăn vạ ở phút 88 trong trận đấu MU thắng Preston North End 3-1.
 
>> Bị chế nhạo, Rooney tát lật mặt đô vật

Theo Anh Dũng (Zing.vn)