Thể thao

Dìu đối thủ ra ngoài sân, Ronaldo bị mắng là kẻ giả dối, tranh thủ từng giây làm hình ảnh

Khoảnh khắc Ronaldo đưa Cavani đang chấn thương rời khỏi sân gây nên nhiều tranh cãi.

Phút 71, Cavani có dấu hiệu chấn thương và cần sự chăm sóc của các bác sĩ. Tiền đạo vừa lập cú đúp vào lưới Bồ Đào Nha tỏ ra rất đau đớn. Ronaldo ở gần đó và tiến đến dìu Cavani ra ngoài sân. 

Khoảnh khắc này được tờ Bleacher Report coi như biểu tượng của sự tôn trọng giữa các cầu thủ. Ronaldo rất fair-play khi giúp đỡ cầu thủ đối phương đang đau chân.

Dìu đối thủ ra ngoài sân, Ronaldo bị mắng là kẻ giả dối, tranh thủ từng giây làm hình ảnh
Ronaldo dìu Cavani ra ngoài sân.

Tờ SB Nation thì viết: "Đó là hành động thể hiện phẩm chất của Ronaldo. Hoan hô tinh thần thể thao".

Một CĐV nhận xét về hành động của Ronaldo: "Nếu Ronaldo vội vã đưa Cavani ra khỏi sân, anh ấy đã không dìu đối thủ một cách cẩn thận, bình tĩnh như thế".

Tuy nhiên, cũng xuất hiện rất nhiều ý kiến cho rằng Ronaldo hành động vì bản thân và ĐT Bồ Đào Nha, còn kỳ thực CR7 chẳng mấy quan tâm đến Cavani.

CĐV Sajim Ali bình luận: "Tôi chẳng thấy sự tôn trọng nào ở đây. Tôi chỉ thấy một gã đang rất muốn thét vào mặt Cavani: "Anh biến nhanh khỏi sân đi, tôi muốn ghi bàn".

Anh Wafi tỏ ra đồng tình: "Anh ta làm thế vì xung quanh toàn là camera mà".

Tài khoản facebook Mentor Rexhepi bồi thêm: "Cho dù ở đâu, Ronaldo cũng cố để thu hút sự chú ý về mình". 

Mehwish Fatima bức xúc: "Một chiêu làm hình ảnh lợi hại. Giúp đỡ Cavani ra sân ư? Tôi có thể nói với bạn rằng Ronaldo chẳng có chút ý nghĩ giúp đỡ nào". 

Một số người hâm mộ Uruguay cho rằng đáng lẽ Ronaldo nên để đội ngũ y tế can thiệp và đưa Cavani thẳng về phía băng ghế dự bị hơn là bắt tiền đạo này đi vòng bên ngoài sân. Ngoài ra, Uruguay cũng phải thi đấu ít phút với 10 người trên sân khi Stuani chưa kịp vào thay Cavani.

Theo Lupo (Trí Thức Trẻ)