Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Đỉnh điểm của thất vọng: Hàng ngàn khán giả ùn ùn bỏ về giữa trận cầu thảm bại của MU trước Liverpool

Hàng trăm cổ động viên MU đã bỏ ra về giữa chừng khi “Quỷ đỏ” bị Liverpool làm nhục bằng thất bại nặng nề bậc nhất lịch sử.

Cú đúp của Mohamed Salah cùng các pha lập công của Naby Keita và Diogo Jota giúp Liverpool dẫn trước tới 4-0 ngay sau hiệp một. Màn trình diễn tệ hại của MU khiến các CĐV vô cùng tức giận. 

Sir Alex Ferguson là một trong số những người thẫn thờ và buồn bã trên khán đài. HLV huyền thoại người Scotland đã chứng kiến đội bóng cũ lần đầu tiên bị dẫn 4-0 sau hiệp 1 ở Ngoại hạng Anh suốt chiều dài lịch sử.

Hàng ngàn khán giả ùn ùn bỏ về giữa trận cầu thảm bại của MU trước Liverpool: Đá như vậy thì về cũng đúng thôi - Ảnh 3.

Các CĐV MU thể hiện sự bất mãn khi rời sân ngay khi hiệp một còn chưa khép lại. Tới khi Salah nâng tỷ số lên 5-0 và Paul Pogba nhận thẻ đỏ ở hiệp hai, hàng trăm CĐV khác đã hết kiên nhẫn, và lũ lượt rời sân Old Trafford.

Trận thảm bại 0-5 hôm qua cũng là thất bại đậm nhất từ ​​trước đến nay của MU trước đối thủ “không đội trời chung” Liverpool. Kết quả này khiến MU tụt xuống thứ 7 với 14 điểm, trong khi Liverpool leo lên thứ 2 với 21 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 1 điểm.

CĐV M.U nổi giận bỏ về sau hiệp 1 trận thảm bại trước Liverpool - ảnh 2

Chiếc ghế của Solskjaer đang lung lay dữ dội, khi MU trải qua trận thứ 4 liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Phía trước đội bóng thành Manchester là chuỗi trận khó khăn, khi lần lượt đụng Tottenham, Atalanta, Man City, Watford, Villarreal, Chelsea và Arsenal.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dinh-diem-cua-that-vong-hang-ngan-khan-gia-un-un-bo-ve-giua-tran-cau-tham-bai-cua-mu-truoc-liverpool-tintuc792917