Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

De Bruyne: 'Tôi vẫn chưa ổn lắm, có thể bị ảnh hưởng 6 tháng'

Tiền vệ Kevin De Bruyne thừa nhận có thể mất tới 6 tháng trước khi anh bình phục hoàn toàn sau chấn thương mặt gặp phải trong trận chung kết Champions League.

Trận gặp Đan Mạch ở lượt trận thứ 2 bảng B Euro 2020 là lần đầu tiên Kevin De Bruyne ra sân kể từ chung kết Champions League gặp Chelsea. Anh bị gãy xương mũi và hốc mắt sau tình huống va chạm với trung vệ Antonio Rudiger.

De Bruyne lập tức để lại dấu ấn với một bàn và một kiến tạo, dù chỉ vào sân từ hiệp 2. Tiền vệ này dọn cỗ để Thorgan Hazard đệm vào lưới trống quân bình tỷ số, trước khi dứt điểm một chạm bằng chân trái hiểm hóc khiến Schmeichel không kịp đổ người cản phá, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bỉ.

De Bruyne: 'Tôi vẫn chưa ổn lắm, có thể bị ảnh hưởng 6 tháng'
De Bruyne chưa có thể trạng tốt nhất

Dù tỏa sáng rực rỡ trong ngày trở lại nhưng De Bruyne thừa nhận anh chưa có thể trạng tốt nhất. Cầu thủ 29 tuổi nói: "Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì ở bên trái, tệ bại giống như sau khi bạn đi khám nha sĩ. Hệ thần kinh bị ảnh hưởng rất nặng, và có thể kéo dài sáu tháng. Đó là một cảm giác không dễ chịu, nhưng điều quan trọng nhất là tôi có thể thi đấu".

"Tôi có màn trình diễn ổn, dù vẫn khá sợ trong những pha tranh chấp tay đôi. Nhưng đó là điều bình thường. Tôi chưa biết mình có thể thi đấu 90 phút hay không. Điều đó phải chờ sau trận gặp Phần Lan, và phụ thuộc vào sự hồi phục của tôi".

De Bruyne cũng tiết lộ anh không ăn mừng quá cuồng nhiệt khi ghi bàn quyết định giúp Bỉ thắng Đan Mạch vì tôn trọng Christian Eriksen. "Tất nhiên là tôi rất vui sau khi ghi bàn, nhưng tôi tôn trọng các CĐV Đan Mạch nên không ăn mừng cuồng nhiệt. Tôi chạy đến phần sân nơi Eriksen gục xuống hôm thứ Bảy, và cố gắng giữ bình tĩnh", anh nhấn mạnh.

Lúc 2h sáng mai ngày 22/6, theo giờ Việt Nam, Bỉ sẽ có trận đấu cuối vòng bảng gặp Phần Lan. Chỉ cần một điểm, De Bruyne và các đồng đội sẽ giành vé vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng B.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)




a