Thể thao

Đặng Văn Lâm hụt danh hiệu đầu tiên trên đất Thái Lan bởi bàn thua phút bù giờ

Thủ môn của đội tuyển Việt Nam và các đồng đội ở Muangthong United không thể tận dụng lợi thế dẫn bàn và để Port FC thắng ngược 2-1 trong trận chung kết Leo Cup 2020 tối 4/2.

Tối ngày 04/02 vừa qua, Đặng Văn Lâm và các đồng đội tại Muangthong United đã bước vào trận chung kết LEO Cup 2020 gặp Port FC tại LEO Stadium.

Ở vòng trước, Muangthong United đã trải qua cuộc đấu trí đầy căng thẳng với Prachuap trên chấm luân lưu cân não, nơi Đặng Văn Lâm được tung hô như người hùng với hai pha cứu thua xuất sắc.

Đặng Văn Lâm hụt danh hiệu đầu tiên trên đất Thái Lan bởi bàn thua phút bù giờ

Muangthong United có khởi đầu cực kì thuận lợi với bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 19 do công của ngoại binh Vanderley Dias Marinho, người từng có khoảng thời gian thi đấu cho Benfica.

Những tưởng với lợi thế đó, Muangthong United sẽ mang về danh hiệu đầu tiên ở mùa giải năm nay thì trong khoảng 10 phút cuối trận, kịch tính bắt đầu xảy ra.

Phút thứ 81, tỷ số được quân bình cho Port FC khi cầu thủ người Hàn Quốc Go Seul-ki thực hiện cú đặt lòng hiểm hóc, đưa bóng qua một rừng chân bay vào lưới.

Và đến những phút bù giờ thứ nhất, cựu tiền đạo của Muangthong United là Adisak Kraisorn đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Port FC sau một pha phản công sắc bén, giúp đội bóng cán đích trong top 4 Thai League mùa trước giành chức vô địch LEO Cup 2020.

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dang-van-lam-hut-danh-hieu-dau-tien-tren-dat-thai-lan-boi-ban-thua-phut-bu-gio-d69679.html?demo