Thể thao >> Thể thao trong nước

Dân mạng lặng người khi đọc tới lời kết trong bài chia sẻ của cầu thủ Tuấn Anh

Trong khi đồng đội lâu năm hân hoan trở về sau ASIAD khá thành công, Tuấn Anh đã có một bài viết gây chú ý.

Nguyễn Tuấn Anh là một cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam. Anh nổi lên cùng lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường từ hồi còn khoác áo U19 Việt Nam, U19 HAGL. Dù có tài năng và cách chơi bóng thông minh nhưng vì những chấn thương dai dẳng, cầu thủ này luôn lỡ hẹn với các giải đấu lớn.

Trong đợt diễn ra giải đấu U23 châu Á và ASIAD vừa qua, nhiều lúc CĐV Việt Nam vẫn nhắc đến Tuấn Anh. Họ ngậm ngùi và mong chờ ngày nào đó cầu thủ tài hoa này sẽ sát cánh cùng đồng đội trong những giải đấu lớn.

Hôm qua (3/9), Tuấn Anh đã đăng một câu chuyện vui lên Instagram. Trong thời điểm các đồng đội được CĐV chào đón nhiệt tình sau khi làm nên lịch sử tại ASIAD, câu chuyện và lời kết lại của Tuấn Anh khiến người ta không khỏi lặng cả người.

"Vào 1 ngày không có gì đặc biệt, nghĩ quanh quẩn về mấy đứa bạn.

1 đứa là 1 trong những ông chủ BĐS lớn nhất Đà Nẵng. 1 đứa thì là ông chủ cafe lớn nhất các tỉnh Tây Nguyên nhưng thực chất ra là làm bên đa cấp, không thấy mặc vest là vì thay vì giống boss thì lại giống mấy anh vệ sỹ.

1 đứa em thì chuyên phân phối nem chua cho toàn Bắc Trung Bộ, nghe đâu là doanh nhân rồi vì nó mới đỗ lớp nhận bằng doanh nhân thành đạt.

Còn 1 đứa thì khỏi phải nói rồi, con ông chủ mỏ vàng, đá bóng vì đam mê nhưng nghe nói vàng cũng đã cạn kiệt nên chuyển sang trồng khế chờ xem có con chim thần nào không, biết đâu bất ngờ.

1 đứa thì mới mở quán bánh ướt cô Bông, nghe cái tên đã thấy ướt át và từ khi nó mở Pleiku ướt át cả 3 tháng, thật tình cái tên lấy từ biệt danh "bán xà bông" thì phải, tôi nghi lắm.

Và chắc chắn không thể thiếu 1 đứa em chuyên làm hồng cho đời nhưng lại để bộ tóc xoăn vàng khè, giống nhúm lông của tề thiên đại thánh cắm vào đầu. Câu hát "dường như nắng đã làm má em thêm hồng" chắc chắn không phải là nắng đâu mà nhờ sản phẩm của nó đó.

Cuối cùng 1 đứa mà tôi vẫn gọi là chân nhân mà giờ nó kiêm thêm bán nước hoa, kể cả bạn đang có nhu cầu xịt thơm phòng, xịt nách, xịt chân hay xịt muỗi thì nước hoa của nó đều có đa công dụng cả, lời nói của 1 chân nhân ghê gớm thế đấy.

Và đây là câu chuyện nhảm nhí của 1 đứa đang thất nghiệp và đang lấy đi 5 phút cuộc đời của bạn".

Dân mạng lặng người khi đọc tới lời kết trong bài chia sẻ của cầu thủ Tuấn Anh
Câu chuyện được Tuấn Anh viết trên Instagram.
Dân mạng lặng người khi đọc tới lời kết trong bài chia sẻ của cầu thủ Tuấn Anh - 1
Tấm ảnh này đã đủ kỳ lạ chưa nào.

Đi kèm đó là một tấm ảnh kỳ lạ, Tuấn Anh đang trồng cây chuối đầy nghịch ngợm. Câu chuyện của Tuấn Anh có vẻ rất vui khi miêu tả hài hước về những người đồng đội.

Anh nhắc đến các nhân vật nào là Công Phượng mở quán cà phê, nào là Hồng Duy bán son hay Tạ Thái Học có hàng bánh ướt. Ông chủ bất động sản lớn nhất có lẽ là Đông Triều...

Một câu chuyện nho nhỏ nhưng khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, câu kết lại "một đứa thất nghiệp" khiến không ít người chua xót.

Trong khi các đồng đội tung hoành ở ASIAD, khiến CĐV nước nhà phấn khích "đi bão", được hàng vạn người chào đón ở Mỹ Đình thì Tuấn Anh tự nhận mình là người thất nghiệp.

Dân mạng lặng người khi đọc tới lời kết trong bài chia sẻ của cầu thủ Tuấn Anh - 2
Cùng chờ ngày Tuấn Anh trở lại.

Phía dưới bài đăng của Tuấn Anh rất đông CĐV đã vào bình luận và an ủi cầu thủ trẻ sớm quay lại với HAGL và ĐT Việt Nam.

"Phải hơn 5 phút đấy anh vì còn phải xem để hiểu các nhân vật trong câu chuyện là ai nữa. Về bị đánh hội đồng thì đừng có la làng anh nha", một CĐV nữ hài hước.

"Chung cảm xúc anh ơi, khi nhìn thấy những bạn bè xung quanh thành đạt và mình thì thất nghiệp. Dù sao anh cũng cố lên nào", một CĐV nam viết.

"Tôi tình nguyện cho Tuấn Anh lấy thêm 10 phút nữa, kể tiếp đi ạ. Thật mong nhiều hơn những câu chuyện như thế này của anh. Anh cố lên để nhanh chóng hết thất nghiệp nhé", cư dân mạng bình luận.

"Bao giờ quay lại sân cỏ anh ơi, muốn nhìn anh chơi bóng lắm rồi. Nhanh nhanh quay về nào chàng trai", một ý kiến khác.

"Xin phép lấy thêm 5 phút của các bạn nhé. Hội các chị già hỏi thăm Trường về Tuấn Anh. Trường bảo Tuấn Anh vẫn đang ở Hàn Quốc cuối năm mới về. Các chị bảo rằng trong này có một người duy nhất được thấy Trường đá với Tuấn Anh, siêu ăn ý.

Tuấn Anh sang Hàn rồi Trường có hay nói chuyện không. Trường trả lời là có. Một chị khác đùa: "ngày xưa hai đứa thân lắm giờ đỡ rồi ha" khiến Trường chỉ cười tủm tỉm", một tài khoản khác chia sẻ dưới phần bình luận.

"Xem tài khoản mạng xã hội của Tuấn Anh chất quá, khác hẳn những cầu thủ Việt khác. Cậu này biết chụp ảnh, cũng chơi máy ảnh film, nghe nhạc nghệ thuật, y hệt như cách cậu chơi bóng, tiếc quá đi thôi", facebook Quoc Binh do ngậm ngùi. 

"Năm ngoái mình gặp Tuấn Anh đi leo fansipan một mình vì phải nghỉ thi đấu do chấn thương, trông mặt rõ tội nghiệp. Cầu thủ yêu thích nhất và đánh giá cao nhất trong lứa HAGL năm nào, tiếc cho một tài năng", facebook Quang Minh viết. 

"Trong số thành viên đội U19 ngày xưa sang Bỉ tập huấn hồi 2014 thì Tuấn Anh là người chơi thân và mở lòng với mấy anh em sinh viên bên đấy nhất, do Tuấn Anh vốn xuất thân từ gia đình khá giả có điều kiện nên cũng tư duy và chững chạc hơn hẳn. 

Sau đó gặp lại ở giải U19 ngoài Hà Nội, lúc đó có đưa áo nhờ Tuấn Anh xin hộ chữ ký toàn đội sau trận chung kết và hẹn hôm sau lấy. Nhưng lịch trình đội U19 bị thay đổi nên không gặp được. Đúng như dự đoán của mình cậu gửi lại chiếc áo cẩn thận ở khách sạn rồi còn nhắn tin qua facebook nhờ người nhắc mình tới lấy. Tiếc quá!", faebook Back Nart tâm sự.

Theo Trình Ca (Thế Giới Trẻ)