Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Đã rõ lí do Real Madrid bùng kèo, cấm cửa Bale tới Trung Quốc

Thương vụ Gareth Bale sang Trung Quốc bất ngờ đổ bể vào phút chót bởi những động thái tới từ Real Madrid.

Theo đó, Real Madrid đã bất ngờ "bùng kèo" vào phút chót bởi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không hài lòng với mức đề nghị quá "bèo", trị giá chỉ 22 triệu Euro từ Jiangsu Suning. 

Trước đó không lâu, chính báo thân với Real Madrid là tờ Marca đã đăng tải thông tin khẳng định: Gareth Bale đã đạt thỏa thuận chuyển đến khoác áo Jiangsu Suning theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, mới mức lương lên đến 1,12 triệu Euro/tuần (1 triệu Bảng/tuần) - cao nhất trên thế giới.

Đã rõ lí do Real Madrid bùng kèo, cấm cửa Bale tới Trung Quốc

Và lí do đằng sau quyết định này đã được tờ Daily Mail tiết lộ. Trước hết, người muốn Bale ra đi không phải là chủ tịch Florentino Perez, mà là HLV trưởng Zinedine Zidane. Chiến lược gia người Pháp từ lâu đã muốn đẩy Bale ra đi để chiêu mộ những cầu thủ mới.

Và khi mà quá trình đẩy Bale đi không có gì tiến triển, Zidane đã "chơi tất tay" bằng cách công khai rao bán ngôi sao người xứ Wales trong buổi họp báo sau trận giao hữu với Bayern Munich: "Gareth Bale bị loại khỏi đội hình, vì Real Madrid đang cố gắng bán cậu ấy. Nếu Bale có thể ra đi trong ngày mai thì tốt hơn. Tôi không có vấn đề gì với cậu ấy, nhưng phải quyết định như vậy" - Zidane lạnh lùng nói.

Đã rõ lí do Real Madrid bùng kèo, cấm cửa Bale tới Trung Quốc - 1

Mong ước của Zidane suýt chút nữa đã thành hiện thực, nhưng rồi trận thua khó tin 3-7 trước đối thủ truyền khiếp Atletico Madrid trong khuôn khổ giải giao hữu ICC 2019 mới đây đã thay đổi tất cả. 

BLĐ Real Madrid nhận ra rằng Bale không phải là vấn đề khiến đội bóng sa sút trong thời gian qua, và họ cũng nhìn thấy một sự thật cay đằng là: Kền kền trắng chẳng hề tiến bộ gì kể từ khi Zidane trở lại.

Đó là lí do Bale được giữ ở lại. Và giờ đây, Zidane cần phải thừa nhận sai lầm của mình, và điền tên Bale vào kế hoạch cho mùa giải tới, còn hơn là việc lãng phí một người nhận lương tới 600.000 Bảng/tuần trên băng ghế dự bị.

Duy Anh (SHTT)