Thể thao

Công Phượng bơi một tay vì sợ ảnh hưởng chấn thương

Tiền đạo trụ cột của U23 Việt Nam xuống bể bơi xả hơi cùng đồng đội nhưng anh không để cánh tay đang bó bột của mình nhiễm nước, tránh cho vết thương trầm trọng thêm.

Tiền đạo trụ cột của U23 Việt Nam xuống bể bơi xả hơi cùng đồng đội nhưng anh không để cánh tay đang bó bột của mình nhiễm nước, tránh cho vết thương trầm trọng thêm.
Sau khi luyện thể lực với việc chạy 20 vòng sân dưới trời nắng nóng trưa 25/12, gần một nửa đội U23 Việt Nam đã xuống bể bơi tại khách sạn Becamex để tắm xả hơi. Công Phượng, Lê Thanh Bình, Phạm Hoàng Lâm, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Phong Hồng Duy... nhanh chóng lao xuống nước để tắm. Sau đó, một số tuyển thủ khác như Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Nam Anh, Lâm Ti Phông... cũng tranh thủ thư giãn dưới nước. Điều này vừa giúp họ thoải mái tinh thần, vừa hồi phục thể lực.
 
Công Phượng xuống bể bơi rất sớm nhưng anh không ngụp lặn dưới nước vì chấn thương ở bàn tay trái. Tiền đạo của HAGL bị gãy xương bàn tay đốt số 4 từ hôm 9/12, buộc phải bó bột. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, anh phải mất 3 tuần để hồi phục hoàn toàn. Lo sợ vết thương bị ảnh hưởng, tiền đạo sinh năm 1995 không để cho nhiễm nước ngay chỗ băng bó.
 
Khi đồng đội Phạm Hoàng Lâm bế theo chiều ngang bể bơi, Công Phượng phải giơ cay cánh tay dính chấn thương. Các tuyển thủ U23 Việt Nam hiểu rõ điều này nên không chơi trò tạt nước đối với Công Phượng. Theo tiết lộ của các thành viên trong đội, họ thường dành thời gian để tập ở bể bơi. Đây là một cách được các bác sĩ, chuyên gia thể lực của đội khuyến khích mỗi khi đội tập thể lực căng thẳng.
 
Công Phượng chỉ ở dưới nước chừng 10 phút rồi lên bờ. Chấn thương ở bàn tay khiến anh gặp đôi chút khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, cầu thủ vẫn ra sân tập luyện, thi đấu bình thường. Ở trận giao hữu hòa Cerezo Osaka 2-2, anh mang băng đội trưởng của U23 Việt Nam, thi đấu trọn 90 phút.
 
Phạm Xuân Mạnh của SLNA thoải mái sau giờ tập căng thẳng. Anh là một trong những tân binh được HLV Miura gọi lên tập trung. Cầu thủ này đã chơi ấn tượng nhất tại giải U21 quốc tế với 4 bàn thắng. Theo tiết lộ từ HLV Phạm Minh Đức (U21 Việt Nam), Xuân Mạnh có thể chơi ở mọi vị trí trừ thủ môn. Dưới thời HLV Miura, anh thường được bố trí đá tiền vệ phải hoặc tiền đạo.
 
Phạm Hoàng Lâm vui đùa cùng Nguyễn Phong Hồng Duy. Anh mới hồi phục hoàn toàn chấn thương ở 2 ngày gần đây và tham gia tập bình thường cùng các đồng đội. Trung vệ của Long An là mẫu cầu thủ được HLV người Nhật Bản ưa thích khi có thể hình lý tưởng. Anh thường được bố trí đá cặp cùng Bùi Tiến Dũng và chơi khá ăn ý.
 
Lâm Ti Phông tươi cười trò chuyện cùng Lương Xuân Trường. Cả hai từng thi đấu trong màu áo U19 Việt Nam tại vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2013, dưới thời HLV Guillaume Graechen. Xuân Trường mới hồi phục chấn thương, còn Lâm Ti Phông được gọi lên để thay thế Võ Huy Toàn - người phải chia tay U23 Việt Nam vì thoát vị đĩa đệm
 
Tiền đạo Lê Thanh Bình và trung vệ Nguyễn Nam Anh thi trò vật nhau tại bể bơi. Nam Anh (Hà Nội T&T) là cầu thủ được gọi bổ sung lên đội sau khi một loạt những ca chấn thương diễn ra tại U23 Việt Nam.
 

Nguyễn Tuấn Anh trầm ngâm thư giãn ở gần thành bể. Chấn thương đầu gối của anh đang tiến triển tốt. Nhiều khả năng, anh sẽ tập nặng cùng đồng đội trong 1-2 ngày tới. Kể từ khi lên tập trung, tiền vệ vừa khoác áo Yokohama FC (Nhật Bản) vẫn chưa thi đấu một phút nào cho U23 Việt Nam.

 
Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)