Thể thao >> Thể thao quốc tế

Chuyện Mourinho, Pogba và chiếc Rolls-Royce

Cựu thuyền trưởng của MU lại vừa đào thêm hố sâu ngăn cách giữa mình và trò cũ với một tiết lộ trong cuộc hội thảo dành cho giới HLV mới đây.

Sự bất hòa giữa HLV Mourinho và Pogba ở MU là điều mà ai cũng biết, và đó chính là một trong những lí do khiến chiến lược gia người Bồ bị Ban lãnh đạo Quỷ đỏ sa thải vào tháng 12 năm ngoái. 

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng tự chung lại thì Mourinho không thể chịu đựng nổi lối sống vô kỷ luật, khoa trương và quá màu mè của tuyển thủ người Pháp. Điều đó được chính Mourinho tiết lộ mới đây trong một buổi hội thảo dành cho giới HLV diễn ra tại Bồ Đào Nha.

Và tình huống mà HLV Mourinho đề cập trong buổi hội thảo liên quan xảy ra từ hồi tháng 9 năm ngoái, ngay sau chiến thắng 2-0 của MU trước Burnley. HLV Mourinho khi ấy tỏ ra tức giận bởi cậu học trò muốn rời sân Turf Moor trên chiếc Roll-Royce có tài xế riêng thay vì đi cùng cả đội về Manchester.

Chuyện Mourinho, Pogba và chiếc Rolls-Royce

HLV Mourinho đã nói: “Chúng tôi phải thi đấu trên sân khách cách Manchester 30 km. Một cầu thủ hỏi tôi rằng sau trận cậu ta có thể tự trở về Manchester mà không đi cùng đội được không.

Tôi bảo rằng: “Nếu chúng ta tới London và bạn muốn ở lại đây, đó sẽ là một chuyện khác. Khoảng cách di chuyển lần này thật gần nên việc này không hợp lí.

Cậu ta tỏ ra khó chịu. Sau trận, cầu thủ đó lại hỏi tôi lần nữa. Bởi tôi đang vui nên trả lời: “Ít nhất hãy đi xe cùng đội và bảo với tài xế rằng đuổi theo cậu trong 10 phút sau khi rời khỏi sân. Sau đó, cậu đi như mình muốn”.

Trong phòng thay đồ, cầu thủ này vẫn tỏ ra không vui. Tôi vào dự buổi họp báo và khi đi ra xe buýt của đội thì thấy có chiếc Roll-Royce với tài xế của cậu ta ở bên cạnh.

Sau cùng, chiếc xe đó thật mới và “Quý ngài” ấy muốn rời khỏi sân đấu bằng chiếc Roll-Royce này. Bây giờ thì chúng ta xử lí chuyện này ra sao đây? Bạn bảo cậu ta không bao giờ đi bằng những chiếc Rolls-Royce? Bạn có thể đi khi tôi vui sao? Hay bạn giải quyết chuyện này theo cách khác để giúp tôi “nghỉ việc sớm”.

Bảo Linh (SHTT)