Thể thao

Chứng kiến đội nhà bị tuyển nữ Việt Nam truất ngôi, báo Thái Lan buồn bã, thốt lên trong đau đớn: "Chúng ta đã thua họ ở mọi cấp độ"

Sau khi đội nam liên tiếp nếm trái đắng, tối ngày 27/8, đến lượt các cầu thủ nữ xứ chùa Vàng ôm hận trước "Những ngôi sao vàng".

Tối 27/8, dù có lợi thế sân nhà và tung ra đội hình mạnh nhất, đội tuyển nữ Thái Lan vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước Việt Nam trong trận chung kết giải bóng đá Đông Nam Á. Trận thua này như mũi dao tiếp theo cứa vào lòng tự trọng của các fan xứ chùa Vàng. 

Từ đầu năm đến nay, những người tự nhận là ông vua tại khu vực liên tiếp ôm hận trước tuyển Việt Nam. Từ tuyển U19, U23 rồi tuyển quốc gia nam giờ lại đến đội nữ, vì thế, không khó hiểu khi truyền thông nước này tỏ ra vô cùng thất vọng trước trận thua vừa qua.

Chứng kiến đội nhà bị tuyển nữ Việt Nam truất ngôi, báo Thái Lan buồn bã, thốt lên trong đau đớn: "Chúng ta đã thua họ ở mọi cấp độ"
Tuyển nữ Thái Lan buồn bã sau thất bại trước Việt Nam. Ảnh: Khaosod.

"Thua ở mọi cấp độ! Tuyển nữ Thái Lan bị 10 người Việt Nam đánh bại ngay trên sân nhà". Tờ Khaosod buồn bã thừa nhận. Theo trang tin này, thế trận diễn ra cân bằng cho đến khi Huỳnh Như mở tỷ số trận đấu ở đầu hiệp phụ đầu tiên. Ngay sau đó, đội trưởng của Việt Nam phải nhận thẻ vàng thứ 2 do cởi áo ăn mừng. 

Thế nhưng, nữ Thái Lan vẫn không thể tận dụng thời cơ này để chiến thắng. "Các cầu thủ tấn công điên cuồng, dồn ép nghẹt thở. Dù vậy, chúng ta không tài nào chọc thủng lưới của họ và qua đó đành nhìn đối thủ lên ngôi ngay trên sân nhà.

Chứng kiến đội nhà bị tuyển nữ Việt Nam truất ngôi, báo Thái Lan buồn bã, thốt lên trong đau đớn: "Chúng ta đã thua họ ở mọi cấp độ" - 1
Trái ngược với đó là niềm vui vô bờ của các cô gái Việt.

Đồng cảm với Khaosod, Fox Sport phiên bản Thái Lan viết: "Nước mắt đã rơi, đội nhà lại thua 0-1, mất ngôi vô địch Đông Nam Á". Tại đây, tác giả mô tả rất chi tiết diễn biến trận đấu. Trang báo này cho rằng bàn thắng của Huỳnh Như là bước ngoặt duy nhất của màn so tài và mang trái đắng về cho người Thái.

Không khí ảm đạm cũng tràn ngập những bài viết của Goal của Thái hay Siamsport. Thực tế, nữ Thái Lan đã 3 lần liên tiếp vô địch giải đấu trước khi bị tuyển Việt Nam hạ bệ. 2019 là một năm buồn với bóng đá xứ chùa Vàng và giờ họ đành chờ trận đấu giữa hai đội tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 để phục thù.

Chứng kiến đội nhà bị tuyển nữ Việt Nam truất ngôi, báo Thái Lan buồn bã, thốt lên trong đau đớn: "Chúng ta đã thua họ ở mọi cấp độ" - 2
Việt Nam thắng Thái Lan 1-0 ngay tại King's Cup 2019. Ảnh: Tiến Tuấn.

Theo TT (Trí Thức Trẻ)