Thể thao >> Thể thao quốc tế

Chủ tịch PSG sang tận Brazil vì tương lai Neymar

Mới đây, Neymar tiếp tục trở thành chủ đề khiến làng túc cầu dậy sóng bởi những nghi vấn xung quang tương lai của anh tại Paris Saint Germain (PSG).

Chủ tịch PSG sang tận Brazil vì tương lai Neymar
Chủ tịch PSG Al Khelaifi đang tìm cách giữ chân Neymar

Tờ Telefoot (Pháp) cho biết Chủ tịch Al Khelaifi và Giám đốc thể thao Antero Henrique đã đáp chuyến bay tới Brazil vì vấn đề liên quan đến tương lai Neymar. Cụ thể, ban lãnh đạo PSG muốn trấn an và giữa chân siêu sao xứ Samba đến hết thời hạn hợp đồng vào năm 2022. Đồng thời, chuyến thăm là để xem xét tình hình sau phẫu thuật chấn thương của anh.

Neymar sẽ nghỉ hết mùa giải tại Brazil sau ca phẫu thuật chấn thương trước đó. Anh không quay lại Pháp và hướng thẳng tới World Cup 2018 trên đất Nga. Chính vì điều này khiến ông chủ PSG lo lắng khi tiền đạo số 10 đang nằm trong tầm ngắm của Real Madrid. Ông Al Khelaifi không muốn mất siêu sao số 1 vào tay đội bóng Hoàng gia.

Nếu không thể thuyết phục Neymar, ban lãnh đạo PSG có thể phải ra quyết định bán. Trước đó, tờ AS đưa tin, PSG sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu Real Madrid trả đủ 400 triệu euro. Cha Neymar được cho rằng cũng đang thỏa thuận với chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và Florentino Perez.

Chủ tịch PSG sang tận Brazil vì tương lai Neymar - 1
Neymar sẽ ở lại Brazil dưỡng thuơng 

Thời gian gần đây, những nghi vấn xung quanh tương lai Neymar liên tục dấy lên. Báo Tây Ban Nha cho rằng chân sút 26 tuổi đã ngán ngẩm với cuộc sống cũng như môi trường ở PSG. Việc đội bóng nước Pháp bị loại khỏi Champions League càng khiến anh thất vọng và muốn sớm thoát khỏi sân Công viên các Hoàng tử.

Ngoài ra, tờ ABC bất ngờ tiết lộ Neymar tâm sự với cha và bạn bè rằng anh không muốn tiếp tục khoác áo PSG: “Tôi sẽ không trở lại PSG, đây là một quyết định chắc chắn”. Còn theo Mundo Deportivo, tiền đạo người Brazil thừa nhận việc rời khỏi Camp Nou là một sai lầm và anh muốn quay về vào mùa hè năm 2019. Anh cho biết: “Ở một giải đấu không có truyền thống và tôi liên tục bị la ó, tôi không muốn thi đấu thêm một giây nào nữa”.

Theo Yên Tử (Thanh Niên Online)