Thể thao >> Thể thao quốc tế

Chủ tịch Perez: 'Ronaldo là gã ngốc, bệnh hoạn, Mourinho thì không bình thường'

Tờ El Confidencial tiếp tục tiết lộ các phát ngôn gây sốc về chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid, lần này là về Ronaldo và Mourinho.

Cụ thể, trong đoạn băng ghi âm được thu năm 2012, chủ tịch Perez đã xúc phạm Ronaldo như sau: "Ronaldo là kẻ điên khùng, ngu ngốc, bệnh hoạn. Mọi người nghĩ hắn ta bình thường, nhưng những gì hắn ta làm thì không bình thường chút nào. Điều ngu ngốc nhất gần đây cậu ta làm, cả thế giới đều nhìn thấy. Tại sao cậu ta lại làm điều ngu ngốc đó?".

Chuyện sốc ở Real: Perez gọi Mourinho và Ronaldo là 'đồ đần độn'

Sau đó, chủ tịch của Real Madrid chỉ trích của Mourinho và Ronaldo thông qua người đại diện Jorge Mendes. Perez nói: "Mendes không kiểm soát được Ronaldo, và Mourinho cũng vậy. Không gì hết. Ngay cả khi trả lời phỏng vấn, họ cũng không nghe theo Mendes. Đây là hai kẻ có cái tôi kinh khủng, được nuông chiều quá nhiều, không chịu nhìn vào thực tế, bởi họ có thể kiếm nhiều tiền theo những cách khác nhau. Cả hai đều không bình thường vì số tiền bản quyền hình ảnh quá lớn. Nhưng thực tế là không ai thích họ cả".

Chưa hết, Perez còn văng tục với hậu vệ Fabio Coentrao, người có quốc tịch Bồ Đào Nha giống Ronaldo và Mourinho. "Coentrao là kẻ điên, và không có trọng lượng nào ở Real. Hắn ta không có tâm lý tốt, và sẽ bị Real nuốt trọn. Hiện giờ, Coentrao hoảng sợ, và Mourinho là tên ngốc. Không phải là hắn ta không muốn đá, nhưng mà đá quá kém. Lại còn lái xe mà không có bằng lái nữa. Coentrao bắt đầu chịu nhiều áp lực, nhưng những người xung quanh thì chẳng hề quan tâm".

Ở lần tiết lộ trước đó, El Confidencial đã công bố những câu thoại mà Perez nói về cựu thủ môn Iker Casillas và cựu tiền đạo Raul Gonzalez, cho rằng hai cầu thủ này là "những trò lừa bịp lớn nhất Real Madrid". Thời điểm Perez đưa ra các phát ngôn như vậy là vào năm 2006 sau khi ông mất chức chủ tịch vào tay Ramon Calderon.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)