Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

CHÍNH THỨC: Arsenal ra mắt Nicolas Pepe, kích hoạt bom tấn đắt giá nhất lịch sử CLB

Arsenal cuối cùng đã công bố bản hợp đồng kỷ lục trị giá 80 triệu Euro với Nicolas Pepe từ Lille của Pháp.

Sau nhiều chờ đợi, vào đêm qua (theo giờ Việt Nam), Arsenal đã chính thức ra mắt "bom tấn" Nicolas Pepe từ Lille. Như đã thông tin, Nicolas Pepe tiêu tốn của Pháo thủ số tiền chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử CLB, lên tới 72 triệu bảng (80 triệu Euro). Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates chỉ giao ngay cho Lille 20 triệu Bảng và số tiền còn lại sẽ được trả dần trong vòng 5 năm.

CHÍNH THỨC: Arsenal ra mắt Nicolas Pepe, kích hoạt bom tấn đắt giá nhất lịch sử CLB

Theo đó, ngôi sao người Bờ Biển Ngà sẽ trở thành tân binh thứ tư đầu quân cho Pháo thủ trong Hè này sau Dani Ceballos, Gabriel Martinelli và William Saliba. Đáng chú ý, anh cũng sẽ vượt qua Pierre-Emerick Aubameyang (56 triệu Bảng) để trở thành cầu thủ đắt giá nhất chuyển tới SVĐ Emirates. Dự kiến, Pepe sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Arsenal, nhận lương 5,4 triệu Bảng/năm.

Trong ngày ra mắt CLB mới, Pepe đã có những chia sẻ: "Được có mặt ở đây khiến tôi xúc động bởi đây là điều không hề dễ dàng với tôi. Tôi đã đi một chặng đường dài và gặp nhiều khó khăn để được ký hợp đồng với một đội bóng lớn như Arsenal. Tôi tin chắc rằng Arsenal là sự lựa chọn đúng đắn của tôi".

CHÍNH THỨC: Arsenal ra mắt Nicolas Pepe, kích hoạt bom tấn đắt giá nhất lịch sử CLB - 1

Nói về tân binh của mình, Unai Emery hào hứng: "Pepe là một cầu thủ được đánh giá rất cao và cũng là một trong những mục tiêu của rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu. Ký hợp đồng với một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp thế giới là một trong những mục tiêu hàng đầu của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng và tôi rất vui vì mọi chuyện đã thành công. Pepe sẽ bổ sung tốc độ, sức mạnh, sáng tạo và những bàn thắng cho Arsenal".

Ở đội bóng mới, Pepe sẽ mặc áo số 19 như thời ở Lille, số áo này ở mùa trước thuộc về thủ môn Bernd Leno. Trước đó, những ngôi sao khác từng mặc nó tại Arsenal bao gồm Santi Cazorla, Jack Wilshere, Gilberto Silva và Junichi Inamoto.

 

Duy Anh (SHTT)