Thể thao

Cha giấu hộ chiếu để con trai không thể gia nhập Liverpool

Thương vụ chuyển nhượng tài năng trẻ Marko Grujic từ Red Star Belgrade sang sân Anfield đang có nguy cơ đổ bể bởi một lý do ngoài lề.

Thương vụ chuyển nhượng tài năng trẻ Marko Grujic từ Red Star Belgrade sang sân Anfield đang có nguy cơ đổ bể bởi một lý do ngoài lề.

Thương vụ tưởng như đã hoàn tất bỗng chốc xoay chuyển theo chiều hướng xấu. Trong cuộc trò chuyện trên tạp chí Blic (Serbia), cha Marko – ông Goran Grujic – bất ngờ khẳng định không kỳ vọng con trai chuyển đến khoác áo Liverpool. Theo ông Goran, sở dĩ ban lãnh đạo Red Star muốn bản hợp đồng nhanh chóng được ký kết nhằm sớm có tiền trang trải nợ nần và trả lương cho các cầu thủ.

“Tôi sẽ không để họ phá hỏng tương lai của Marko. Chỉ vì tiền, họ đã gây áp lực bằng cách gọi điện thúc giục con trai tôi ký hợp đồng. Thật ngớ ngẩn khi giới truyền thông gọi Marko bằng những ngôn từ mỹ miều như ‘Gerrard mới’ hay ‘viên ngọc thô của Klopp’. Nếu Liverpool thực sự muốn, họ đã trao cơ hội cho con trai tôi ngay trong tháng một, thay vì để nó ở lại theo dạng cho mượn”.

Grujic và đồng đội ăn mừng chức vô địch U20 thế giới 2015. Ảnh: Getty Images.


Để tìm cách ngăn cản giao kèo trên, ông Goran tiết lộ đã giấu tiệt hộ chiếu của Marko. Thậm chí, ông còn dọa nạt sẽ mời cảnh sát vào cuộc điều tra những điều khoản khuất tất ở thương vụ này.

Trong khi, website chính thức của Red Star cũng thừa nhận, tình hình tài chính không sáng sủa là một phần nguyên nhân khiến đội bóng xem xét bán Marko. “Chúng tôi nhận được 3 đề nghị từ Anderlecht (1,45 triệu bảng), Stuttgart (3,6 triệu) và Liverpool (5 triệu, kèm 10% giá trị ở hợp đồng chuyển nhượng tiếp theo). Thật sự, Red Star cần 4,4 triệu bảng ngay lúc này hơn là 11,7 triệu bảng vào mùa hè”.

Theo người đại diện của Red Star, ban lãnh đạo rất tôn trọng ý kiến của cha Marko khi sẵn sàng bỏ ra 730.000 bảng để mượn lại tài năng trẻ này đến hết mùa. “Đội bóng rất muốn giữ Grujic ít nhất 10 năm nữa nhưng Liverpool sẵn sàng trả tiền ngay và cậu ấy cũng nên phát triển sự nghiệp ở một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới”.

Với người hâm mộ nước Anh, Marko Grujic vẫn còn là một cái tên khá xa lạ. Tuy nhiên, tiền vệ 19 tuổi hiện được đánh giá rất cao trong mắt các tuyển trạch viên. Tại giải U20 thế giới hồi hè qua, Marko thi đấu rất ấn tượng và góp công lớn trong chiến tích giúp U20 Serbia lần thứ hai lên ngôi vô địch.

Theo Thành Quảng (Zing.vn)