Thể thao

CĐV Thái Lan: 'Đá thua Lào còn gì mơ World Cup, giải tán đi là vừa'

U19 Thái Lan thua Lào 0-2 khiến cho CĐV xứ chùa vàng nổi giận với Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Ngay sau khi trận đấu giữa Lào và Thái Lan kết thúc, fanpage Liên đoàn bóng đá Thái Lan lập tức nhận “gạch đá” đến mức… xây đủ 10 toà cao ốc. Rất đông CĐV Thái Lan bực tức và đòi giải tán vì quá xấu hổ.

CĐV Natthaphon Phon Pongpanna bình luận: “Tôi cảm thấy quá xấu hổ. Có lẽ chúng tôi nên chuyển sang ủng hộ bóng chuyền, chứ đá như thế này thì giải tán đi là vừa”.

CĐV Thái Lan: 'Đá thua Lào còn gì mơ World Cup, giải tán đi là vừa'
U19 Thái Lan thua Lào 0-2 khiến cho CĐV xứ chùa vàng nổi giận.

“Đá kiểu này thì chỉ có chơi mãi ở Đông Nam Á chứ mơ gì World Cup. Các cầu thủ có xấu hổ không, khi ngay cả Lào cũng thua?”, CĐV Martpunk Ska Reggae nổi giận vì U19 Thái Lan thua Lào 0-2.

Rất nhiều CĐV Thái Lan tức giận và đòi các quan chức Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên từ chức. Họ thấy xấu hổ vì thua Lào 0-2.

Dù được đánh giá cao hơn U19 Lào trên lý thuyết nhưng Thái Lan đã sớm nhận bàn thua ngay từ phút thứ 9. Peeter dứt điểm cận thành đưa U19 Lào vượt lên. Bàn thắng mở tỷ số của U19 Lào đến từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm của U19 Thái Lan sau một quả phạt góc.

Tấn công nhiều không thể ghi bàn, U19 Thái Lan nhận thêm bàn thua ở phút 84. U19 Lào có tình huống phản công cực hay. Damoth đã dứt điểm quyết đoán để nhân đôi cách biệt trước U19 Thái Lan.

CĐV Thái Lan: 'Đá thua Lào còn gì mơ World Cup, giải tán đi là vừa' - 1
U19 Lào gây sốt với chiến thắng Thái Lan 2-0

Trận bán kết hai khép lại với chiến thắng 2-0 của U19 Lào trước U19 Thái Lan. Đây là trận thắng xứng đáng khi Lào chơi hay hơn Thái Lan.

Thua Lào 0-2 chắc chắn là thất bại nhục nhã của U19 Thái Lan trong nhiều năm qua. “Voi chiến” đã vỡ mộng vào chung kết và gặp Việt Nam ở trận tranh hạng Ba. Lào đá chung kết với Malaysia - đội thắng Việt Nam 3-0 vào chiều nay.

Theo Team Thể Thao (Saostar.vn)




https://saostar.vn/sao-sport/cdv-thai-lan-da-thua-lao-con-gi-mo-world-cup-giai-tan-di-la-vua-202207132250120348.html