Thể thao

Cầu thủ U23 Việt Nam: "Tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà"

Có vẻ như, sự buồn bã, thất vọng và mỏi mệt đang xâm chiếm tâm hồn các cầu thủ U23 Việt Nam.

Có vẻ như, sự buồn bã, thất vọng và mỏi mệt đang xâm chiếm tâm hồn các cầu thủ U23 Việt Nam.
ĐT U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thủ tục cuối cùng tại vòng bảng VCK U23 châu Á gặp U23 UAE vào 23h30 đêm nay.
 
Lần đầu tiên được chơi ở một giải đấu thuộc tầm châu lục, HLV Miura cùng các học trò đã cực kì cố gắng song chẳng thể gây nên được bất ngờ. Chúng ta đã thua cả hai trận đấu gặp U23 Jordan và U23 Australia.
 
Như vậy, Công Phượng cùng đồng đội đã chắc chắn bị loại. Sau thất bại, NHM đã có những ý kiến không hài lòng với chiến thuật của HLV Miura cũng như cách thi đấu của các cầu thủ.
 
Đêm nay là trận đấu cuối, và mang ý nghĩa thủ tục của các cầu thủ U23 Việt Nam. Trước trận đấu, có cầu thủ đã thể hiện sự buồn bã, mệt mỏi cùng với thất vong của mình sau một giải đấu không ấn tượng, chẳng thành công.
 
Cách đây ít phút, Thủ môn Phí Minh Long đã đăng lên trang cá nhân hình ảnh xếp đồ đạc và lời mong muốn được về nhà:
 
“ Là con người ắt sẽ có lúc mệt mỏi. Chỉ là vì có cái gì khiến họ cất nó đi để cố gắng tiếp thôi. Tôi mệt rồi, tôi muốn về nhà nhưng tôi sẽ cố gắng nốt”.
 

Thủ môn Minh Long buồn bã.

 
Status đó đã nhận được nhiều sự động viên, quan tâm từ NHM thủ môn trẻ này cùng nhiều sự nhắn nhủ “Hãy cố gắng cho đến phút cuối cùng”.
 
Bên cạnh đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã chia sẻ những tâm sự cảm động thể hiện quyết tâm cũng như mong chờ sự ủng hộ từ CĐV Việt Nam.
 
 
“Trận chiến cuối cùng!
 
Chuẩn bị hơn 1 tháng ròng rã để phục vụ cho 3 trận đấu, giờ chỉ còn 1 trận nữa rồi ra về. Cảm giác lúc này là buồn vô tận.
 
Nói thật, xong trận với Úc, anh em nuốt chẳng nổi cơm vì mệt, buồn và biết cả đội có thể làm được hơn như thế.
 
Ngày mai có mặt ở Sài Gòn rồi, có lẽ chẳng ai ra đón những người thất bại cả. Nhưng Dũng hiểu cái cảm giác ấy của mọi người và rất thông cảm.
 
Tối nay còn trận cuối cùng, đấy sẽ là một trận chiến của danh dự. Nếu được ra sân sẽ chiến đấu như người lính, coi đó như một sự tri ân những người đã động viên, theo dõi Dũng và các đồng đội.
 
Đứng dưới lá cờ Tổ quốc luôn lâng lâng cảm giác tự hào, xúc động, may mà kìm lại để nước mắt đừng rơi.
 
Trận chiến cuối cùng, mong mọi người hãy cổ vũ cho Dũng và đồng đội vì chúng ta chỉ có 1 ngôi sao vàng trên ngực áo. Dũng xin cám ơn mọi người!”
 
>> Công Phượng đón sinh nhật sớm ở Qatar
>> HLV Miura: "U23 Việt Nam sẽ chiến đấu vì người hâm mộ"
 
Theo Thu Chang (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)