Thể thao

Cảnh sát vào cuộc điều tra vụ Cristiano Ronaldo đập điện thoại của CĐV

Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm cuộc điều tra của cảnh sát Merseyside, sau khi anh dường như giật điện thoại từ tay một cổ động viên sau trận thua 0-1 trước Everton cuối tuần trước.

Cảnh sát vào cuộc điều tra vụ Cristiano Ronaldo đập điện thoại của CĐV

Chân sút 37 tuổi đã xin lỗi trên Instagram và mời CĐV mất điện thoại tới xem một trận đấu tại sân Old Trafford. Tuy vậy, cảnh sát cho biết họ đang tìm kiếm nhân chứng sau khi video vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội.

"Chúng tôi xác nhận đang làm việc với CLB bóng đá Manchester United và CLB bóng đá Everton sau báo cáo về cáo buộc hành hung trong trận đấu Everton vs Manchester United tại sân Goodison Park," phát ngôn viên cảnh sát Merseyside cho hay.

"Khi các cầu thủ rời sân lúc 14 giờ 30, đã có báo có rằng một cậu bé bị một cầu thủ đội khách tấn công. Một cuộc điều tra đang được tiến hành, các sĩ quan đang làm việc với CLB bóng đá Everton để kiểm tra video từ camera an ninh, đồng thời thẩm vấn nhân chứng mở rộng để xác định liệu có xảy ra hành vi phạm pháp hay không," thông báo có đoạn.

Thất bại trước Everton khiến Man United kém Tottenham 6 điểm trong cuộc đua giành suất dự Champions League cuối cùng, trong bối cảnh giải đấu chỉ còn bảy trận.

Trên Instagram, Cristiano Ronaldo đã đăng lời xin lỗi.

"Không dễ gì đối diện với những cảm xúc trong khoảnh khắc khó khăn mà chúng tôi đang trải qua. Dù vậy, chúng tôi luôn cần tôn trọng, kiên nhẫn và làm gương cho trẻ em yêu bóng đá. Tôi muốn xin lỗi vì hành vi nóng giận của mình, và nếu có thể, tôi muốn mời CĐV này tới dự khán một trận đấu ở Old Trafford," thông điệp của anh có đoạn.

Phát ngôn viên Manchester United sau đó xác nhận đã nắm được thông tin về vụ việc và sẵn sàng phối hợp với cảnh sát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/canh-sat-vao-cuoc-dieu-tra-vu-cristiano-ronaldo-dap-dien-thoai-cua-cdv-tintuc818225