Thể thao

Cảm ơn bầu Đức là chưa đủ, hãy ngả mũ trước 'ông thầy' tiên phong của bóng đá Việt Nam!

Chiến thắng 3-0 của HAGL trước CLB TP.HCM không chỉ là một trận thắng đơn thuần, nó còn là minh chứng rõ ràng nhất cho "quả ngọt" mà bầu Đức tặng bóng đá nước nhà.

1. So với chiến thắng 5-2 cũng trước CLB TP.HCM, cũng trên sân Pleiku, chiến thắng 3-0 vừa xong của thầy trò HLV Kiatisuk cũng "thường thôi", bởi cùng cách biệt 3 bàn, gần nửa năm về trước, HAGL ghi được đến những 5 bàn thắng. Trận thắng 3-0 này chưa biết có đưa đội bóng phố Núi đến ngôi vô địch không, chứ trận thắng 5-2 năm ngoái đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở mùa giải trước, khi giúp đội bóng của bầu Đức "cán đích" thành công ngay từ giai đoạn 1.

Trận thắng ngày ấy cực kỳ bất ngờ, rất nhiều người đã không thể tin vào mắt mình khi cán cân lực lượng, phong độ đều nghiêng về đội bóng TP.HCM. Quả tình, cũng đã có không ít lời đồn thổi rằng đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng có trận cầu "tình thương mến thương" để "cứu" HAGL trong cơn hoạn nạn.

Nhưng đến trận thắng ngày hôm qua, không ai có thể nghi ngờ bất cứ điều gì nữa. HAGL thắng đầy xứng đáng. Đội bóng của bầu Đức thắng để khẳng định họ mạnh thực sự, đang thăng hoa thực sự. Sức mạnh ấy, tinh thần ấy khiến mọi đội bóng V.League giờ đây đều phải "lạnh gáy" khi nghĩ đến việc phải đối đầu với đoàn quân của HLV Kiatisuk.

Cảm ơn bầu Đức là chưa đủ, hãy ngả mũ trước 'ông thầy' tiên phong của bóng đá Việt Nam!

Hơn 4 năm về trước, bầu Đức từng khẳng định: "Hai năm nữa, HAGL sẽ đá không ai chịu nổi". Lời khẳng định ấy, suốt 4 mùa giải qua trở thành trò cười của thiên hạ khi đội bóng phố Núi hết mùa giải này đến mùa giải khác vẫn cứ loay hoay đi tìm "lời giải" cho "bài toán" vì sao lứa cầu thủ HAGL lừng lẫy ở lứa tuổi U19 ngày nào, lại mãi chật vật ở đấu trường V.League.

Chậm mất hai năm sau lời khẳng định ấy, với "miếng ghép" hoàn hảo mang tên Kiatisuk, giờ đây lời nói của bầu Đức ngày nào không còn là trò cười nữa khi đội bóng của ông, với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương... đang đứng nghệu nghện trên đỉnh bảng xếp hạng V.League mùa giải này, với 13 điểm sau 6 trận, cùng 4 trận thắng, 1 hòa và 1 thua.

Trận thắng 3-0 trước đội bóng đương kim vô địch V.League ở vòng đấu trước, ngay trên sân Hàng Đẫy, cùng trận thắng 3-0 trước CLB TP.HCM rõ ràng đang khiến người ta phải nhìn đội bóng của bầu Đức với ánh mắt khác. Hơn thế nữa, nó không chỉ là một hai trận thắng quan trọng hay thành tích hiện tại. Nó có ý nghĩa hơn thế nhiều.

Cảm ơn bầu Đức là chưa đủ, hãy ngả mũ trước 'ông thầy' tiên phong của bóng đá Việt Nam! - 1

Cảm ơn bầu Đức là chưa đủ, hãy ngả mũ trước 'ông thầy' tiên phong của bóng đá Việt Nam! - 2

Cảm ơn bầu Đức là chưa đủ, hãy ngả mũ trước 'ông thầy' tiên phong của bóng đá Việt Nam! - 3

Cảm ơn bầu Đức là chưa đủ, hãy ngả mũ trước 'ông thầy' tiên phong của bóng đá Việt Nam! - 4

2. Hạ gục CLB TP.HCM, HAGL hạ gục đội bóng được đầu tư "khủng" nhất của V.League ở ít nhất là 3 mùa giải gần đây nhất. Mùa giải này, "Chiến hạm đỏ" là đội bóng không có đối thủ trong việc dùng tiền để xây dựng nên một lực lượng cực khủng, hứa hẹn sẽ là "bom tấn" của mùa giải năm nay.

Đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng đã đầu tư nhiều triệu đô để đưa về hàng loạt các ngôi sao mà các đội bóng khác có muốn cũng chỉ dám "đứng từ xa mà nhìn". "Những gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền", với "rất nhiều tiền", CLB TP.HCM đã đưa về sân Thống Nhất ngôi sao "triệu USD" Lee Nguyễn, HLV "triệu USD" Polking, cùng đến 3 tiền đạo Brazil hứa hẹn sẽ là những "hung thần" với các đối thủ.

Hai trận đấu gần đây nhất của HAGL, Công Phượng tỏa sáng rực rỡ, Văn Toàn cùng Văn Thanh, Minh Vương khiến người hâm mộ phải "phát rồ", Xuân Trường chỉnh chu trong vai trò đội trưởng. Đấy là Tuấn Anh còn đang vướng phải chấn thương.

Chiến thắng xứng đáng trước CLB TP.HCM, HAGL khẳng định những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo phố Núi đủ sức "chơi sòng phẳng" với các ngoại binh đắt giá. Dưới sự dẫn dắt của Kiatisuk, các cầu thủ HAGL khiến HLV Park Hang-seo phải đau đầu - cơn đau đầu dễ chịu, khi tính sẽ phải dùng bao nhiêu cầu thủ của đội bóng phố Núi cho chiến dịch giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sắp diễn ra.

Nhưng quan trọng nhất, sự tỏa sáng của những Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Xuân Trường... khẳng định cách làm bóng đá chuyên nghiệp và thành công của bầu Đức.

Nếu như CLB TP.HCM phải "đổ tiền tấn" ra để "mua thành tích", thì HAGL với "cây nhà lá vườn", là đội bóng duy nhất của V.League có lãi, kiếm tiền từ bóng đá.

Thứ bóng đá chuyên nghiệp mà V.League bao nhiêu năm nay vẫn hướng tới, và đến tận bây giờ vẫn "nằm ngoài tầm với", là thứ bóng đá mà bản thân nó có thể nuôi được chính mình, giúp các cầu thủ sống khỏe với những đồng tiền do chính họ đem về cho CLB bằng những bản hợp đồng tài trợ, bằng tiền bán vé, bán bản quyền hình ảnh... chứ không phải bằng "bầu sữa" của những ông bầu rót xuống.

Cảm ơn bầu Đức là chưa đủ, hãy ngả mũ trước 'ông thầy' tiên phong của bóng đá Việt Nam! - 5

Cảm ơn bầu Đức là chưa đủ, hãy ngả mũ trước 'ông thầy' tiên phong của bóng đá Việt Nam! - 6

Cảm ơn bầu Đức là chưa đủ, hãy ngả mũ trước 'ông thầy' tiên phong của bóng đá Việt Nam! - 7

Cảm ơn bầu Đức là chưa đủ, hãy ngả mũ trước 'ông thầy' tiên phong của bóng đá Việt Nam! - 8

Gần 15 năm "nếm mật nằm gai", rốt cuộc bầu Đức cũng chứng minh được rằng con đường mình lựa chọn là đúng đắn, không chỉ cho chính ông hay CLB HAGL, mà còn là của cả nền bóng đá Việt Nam.

Chỉ tiếc rằng, con đường mà bầu Đức - "người thầy" của bóng đá Việt Nam với bước tiên phong đầy trắc trở này, không mấy người đủ sự kiên nhẫn và tâm huyết để có thể bước theo, song hành cùng ông bầu phố Núi.

Biết làm sao được, khi những CLB làm bóng đá như HAGL của bầu Đức thì ít, còn "ăn xổi" như CLB TP.HCM của chủ tịch Hữu Thắng thì lại chẳng thiếu.

Cảm ơn ông, bầu Đức - "người thầy" cô đơn của bóng đá Việt Nam.

Theo Lam Chi (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cam-on-bau-duc-la-chua-du-hay-nga-mu-truoc-ong-thay-tien-phong-cua-bong-da-viet-nam-162212903062955447.htm